Carl Størmer (1874-1957) là một nhà toán học, nhà vật lý và nhà nghiên cứu cực quang của Na Uy. Vào những năm 1890, ông đã sử dụng một máy ảnh tiên tiến để chụp lại cảnh sinh hoạt của mọi người trên đường phố Oslo, Na Uy một cách bí mật.
Ngay khi theo học ngành toán học tại Đại học Oslo (trước đây là Đại học Hoàng gia Frederick, Kristiania) ông đã có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh.
My Modern Met cho hay:
"Chiếc máy ảnh có kích thước rất nhỏ, vì thế ống kính của nó có thể đặt vừa vặn vào cái khuy trong áo vest của Størmer và có một sợi dây nối xuống túi, cho phép ông chụp lén tất cả mọi người".
Thoạt đầu, Størmer chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc của người phụ nữ ông "thầm thương trộm nhớ" nên mới nghĩ ra sáng kiến táo bạo như vậy. Tuy nhiên, dần dà từ niềm yêu thích chụp hình "người thương", ông đã biến nó thành đam mê của đời mình.
Đây là câu chuyện có thật được ghi lại trong cuốn tiểu sử của Thành viên Hiệp hội Hoàng gia.
Trong khoảng thời gian từ 1893 - 1897 ông đã dùng chiếc máy ảnh giấu trong khuy áo để chụp người qua đường trên con phố Karl Johansgate nổi tiếng ở Oslo. Và ông bắt đầu trở thành một tay "paparazzi" thế hệ đầu tiên.
Không phải ai cũng may mắn được lọt vào khung hình của Størmer. "Ngẫu nhiên và cảm xúc" chính là cách để nhà toán học này chọn lọc những dáng pose để đời cho mình.
Khi đến với bộ ảnh của ông, chúng ta sẽ không tìm thấy những ánh mắt vô hồn hay kiểu đứng cứng nhắc thường xuất hiện trên các mặt báo hay con tem ở thế kỷ thứ 19. Sắc thái hình ảnh của ông rất đa dạng, từ các quý cô cười khúc khích, em bé đến những chú mèo trên đường phố,... thậm chí có đôi lần một vài người nổi tiếng đã lọt vào ống kính của ông như: nhà soạn kịch Henrik Ibsen, sĩ quan Per Schjelderup Nissen,...
Lomography.com viết:
"Điều quan trọng hơn là hầu hết mọi người trong bức ảnh của Størmer đều cười rất tươi và đây là điều chúng ta không hề thấy trong các bức ảnh những thế kỷ trước".
Sau khi chụp gần 500 tấm ảnh, ông quay lại công việc nghiên cứu toán học. Sự phát triển của nhiếp ảnh phải nhường bước cho Lý Thuyết Của Størmer, đây là một phần của nhánh toán học thuần túy được gọi là lý thuyết số.
Ông đã viết cuốn sách vật lý Từ Chiều Sâu Của Không Gian Đến Trái Tim Của Nguyên Tử và trở thành giáo sư giảng dạy tại đại học Oslo trong vòng 40 năm.
Størmer qua đời ở tuổi 82 vào năm 1957, thế nhưng bộ sưu tập nhiếp ảnh của ông vẫn sống mãi với thời gian. Khoảng một thế kỷ trước, ông đã giới thiệu với mọi người bộ ảnh của mình tại một triển lãm công cộng. Ông được coi là một tay nghiệp dư lành nghề.
Ông đã áp dụng phương pháp chụp ảnh bí mật này vào trong cả thiên văn học, nó đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc quan sát và chụp ảnh các vì sao.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.