Tháng 4 có lẽ là tháng không mấy vui vẻ với một bộ phận thanh niên Thái Lan. Bởi lẽ, đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ diễn ra trong tháng này. Dù là người thường hay là nghệ sĩ, dù mới 18 hay đã 25, tất cả đều phải có mặt ở địa phương mình sinh sống để thực hiện màn "rút thăm" may rủi.
Cảnh tượng nhập ngũ trong những ngày tháng 4 tại xứ sở Chùa Vàng.
Theo quy định, những thanh niên trên 18 tuổi sẽ có 2 lựa chọn: Một là tự nguyện nhập ngũ trong vòng 6 tháng; Hai là tiến hành bốc thăm để quyết định việc đi hay ở. Nếu bốc được tấm vé màu đen, họ được về nhà, còn tấm vé màu đỏ thì họ sẽ phải phục vụ trong quân đội 2 năm.
Một số người nghe tin mình sẽ nhập ngũ đã không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc ngay tại hội trường trong... tiếng vỗ tay, cười đùa của các ông bạn đồng môn. Trong trường hơp này, nỗi đau của người này lại là niềm vui của người khác. Thậm chí, ban tổ chức còn phải bố trí người đứng cạnh các "đại trượng phu" để phòng trường hợp họ bị ngất xỉu sau khi nghe "tuyên án".
Những hình ảnh "dở khóc dở cười" như thế này không hề hiếm trong ngày xét tuyển nghĩa vụ quân sự.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.