Digby là chú ngựa dẫn đường đầu tiên ở Anh Quốc. Chú ngựa 25 tuổi, chỉ cao gần 83 cm và đã được trải qua nhiều khóa huấn luyện để có thể giúp đỡ người khuyết tật.
Và đây chính là lần đầu tiên Digby được huấn luyện cách đi tàu điện ngầm để làm quen với không gian nhiều người trước khi nhận việc chính thức.
Sở dĩ ngựa đang được huấn luyện làm động vật hỗ trợ người khuyết tật vì một số người bị dị ứng với lông chó, tuổi thọ của ngựa là từ 35-40 tuổi và chúng có thể làm những gì mà một chú chó có thể làm.
Cô giáo Katy Smith, người cùng đồng hành với Digby cho biết "Dường như Digby không cảm thấy khó chịu khi ở chỗ đông người. Chú ta thực sự rất thân thiện và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ai cũng muốn biết thêm về Digby".
Cô Katy chia sẻ thêm ngựa thực sự rất thông minh và cách huấn luyện chúng cũng giống như cách huấn luyện một chú chó. Chú ngựa Digby đã học cách bấm nút dành cho người đi bộ, biết cách qua đường, nghe nhận mệnh lệnh tiến lùi hoặc dừng lại,...Và quan trọng nhất, chú ta rất thích được vuốt ve và khen ngợi y hệt một "chú chó" khổng lồ.
Sau vài buổi huấn luyện nữa thì chú ngựa tí hon này sẽ được chuyển đến London gặp gỡ chủ nhân chủa mình cô Helena, một người khiếm thị. Chuồng của Digby được xây sau nhà của Helena và tất nhiên nó có thể tự mình mở cửa vào hỗ trợ cô bất cứ lúc nào cô gọi.
Helena vui vẻ chia sẻ: "Tôi thật sự rất cần một con vật chỉ đường nhưng lại không dám nuôi chó vì tuổi thọ của nó rất ngắn. Tôi sợ mình không thể chịu được nếu nó mất đi nên đã chọn Digby làm bạn đồng hành. Mong rằng chúng tôi sẽ gắn bó thân thiết với nhau".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.