• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Chuyện lạ có thật: Người phụ nữ xây riêng một khu vườn cho cô bạn... ong

Cuộc sống

Fiona Presly là một trợ lý thư viện ở Inverness, một thị trấn cổ kính ở gần cao nguyên Scotland. Sở thích của cô là đến khu vườn của mình trong thời gian rảnh.

Một ngày nọ, trong khi đang làm vườn thì Presly nhìn thấy một con ong đang đậu ở dưới chân mình, trông có vẻ sợ hãi và mất phương hướng. Sợ rằng mình có thể giẫm lên con vật bé nhỏ này, cô liền đặt nó lên một bông hoa và nhận ra rằng nó không giống những con còn lại.

1

Fiona kể: "Tôi đưa cô ấy vào nhà trong đêm đó, giữ ấm và cho cô ấy ăn nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài vào ngày hôm sau, nhưng thời tiết hôm đó rất tệ. Vì vậy, tôi đã giữ cô ấy ở bên trong".

Không biết cách nào khác để giúp đỡ, Presly đem cho cô ong một ít nước đường và đặt cô lên một cây thạch thảo đang nở hoa, hy vọng cổ có thể tự xoay xở được. Tuy nhiên, khi quay lại sau đó vài giờ, cô đã nhận ra rằng cô ong này không có cánh và không thể bay được.

2

Chính vì vậy, Presly đã liên lạc với Bumblebee Conservation Trust để được giúp đỡ và từ đây, cô biết rằng cô ong này bị nhiễm một virus gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển cánh. Vì không có khả năng bay, do đó cô ong này khó có thể sống sót được ở ngoài tự nhiên.

Nhưng cô nhận thấy rằng con ong vẫn khỏe mạnh, do vậy cô quyết định cho nó cơ hội sống và nảy ra ý tưởng làm một khu vườn riêng cho cô ong.

21034567 1983209088583500 154182567805301923 n

21078558 1983209175250158 1934246635641043718 n

Để làm được điều này, Fiona đã xây cho cô ong Bee của mình một vườn hoa riêng. Để ngăn các đồng loại của nó tới ăn cắp phấn hoa, cô đã sử dụng các lưới để vây xung quanh. Không chỉ có vậy, hàng ngày, cô luôn kiểm tra xem Bee có ăn uống đầy đủ không và mang nó vào nhà nếu thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt. Kể từ đó, tình bạn giữa cả hai đã phát triển và ngày một nảy nở.

21078570 1983209328583476 652579692283758615 n

Presly kể rằng mỗi lần cô ghé qua vườn chơi, Bee luôn đến chào đón cô. Cô kể: "Cô ấy sẽ đi về phía tôi và bò trên tay tôi. Bee có vẻ rất vui khi gặp tôi. Nó khiến tôi dừng lại và suy nghĩ - có gì đó đặc biệt đang diễn ra ở đây."

Vì những lý do mà Presly không thể giải thích, Bee dường như rất thích được gặp cô. Cô ong trông rất vui vẻ mỗi khi Presly ở bên cạnh cô. Trợ lý thư viện này giải thích: "Tôi nghĩ nó không thích ở một mình. Đến từ một loài sống đoàn kết với nhau như loài ong, điều này đã có sẵn trong bản năng của nó rồi."

21077645 1983209231916819 8737574714151204716 n

21192425 1983217415249334 4484162874364083098 n

Presly cũng quý Bee và coi nó như một người bạn thực sự. Cô kể: "Chúng tôi khá thoải mái với nhau. Tình cảm giữa tôi với nó vô cùng chân thành."

Năm tháng sau khi được giải cứu, Bee ngủ thiếp đi trong tay của Presly và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô kể: "Tôi rất buồn khi cô ấy chết, nhưng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Cô ấy đã sống lâu hơn so với những đồng loại của mình. Thật là vui khi được ở cùng với một sinh vật nhỏ bé, như Bee. Việc cô ấy sống lâu hơn vài tuần đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Đó là phần thưởng xứng đáng." Sau đó, Presly chôn xác Bee trong vườn của cô - cùng với một bông hoa yêu thích.

tmg article tall 3

tmg article tall 2

Trải nghiệm của Presly với Bee và mối quan hệ kỳ diệu giữa hai bọn họ đã khiến cho cô hoàn toàn bất ngờ và khiến cô tin rằng thế giới này vô cùng kỳ diệu và có nhiều điều mà cô chưa hề biết. "Bây giờ tôi luôn nhìn côn trùng bằng một con mắt khác. Nó đã thay đổi nhận thức của tôi về việc côn trùng trông như thế nào", cô nói. "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều mà chúng ta không biết."

Mặc dù Presly thừa nhận cô không biết Bee thực sự nghĩ gì về mình, nhưng cô tin đã có một điều gì đó đặc biệt trong khoảng thời gian họ làm bạn. Vì vậy, cô đã liên lạc với Lars Chittka, nhà sinh thái học tại Đại học Queen Mary, London để nói chuyện.

Tại đó, Chittka thừa nhận rằng ví dụ của Bee có thể thay đổi toàn bộ sự hiểu biết của chúng ta về các sinh vật. Ông cho biết: "Đôi khi, ta cần phải có những quan sát cẩn thận về thế giới bên ngoài, như bà Presly, để tạo ra những quan điểm mới và đưa ra những câu hỏi quan trọng."

Theo: The Dodo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.