• Về đầu trang
Spock
Spock

Cái gọi là 'Giấc mơ Mỹ' có thật hay không, xem bộ ảnh này bạn sẽ rõ!

Cuộc sống

Nhiếp ảnh gia đoạt giải Matt Black đã dành bốn năm để đi xuyên nước Mỹ nhằm ghi lại hình ảnh về các khu vực nghèo khó cho dự án của mình: "Bản Đồ Nghèo Đói".

Những bức ảnh của Matt Black chưa được công bố trước đó được chụp từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 trong hành trình xuyên nước Mỹ và bài luận của nhà kinh tế học xã hội Wes Moore, sẽ đưa ra bức chân dung chân thực nhất về nạn bất bình đẳng và sự phân chia sâu sắc về của cải ở cường quốc này.

Một nước Mỹ lạnh cóng

Vào ngày mà điểm chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu trong lịch sử chốt phiên đạt mức 25.000 điểm, một đoạn video đã được lan truyền trên mạng. Video được quay đúng một ngày trước đó (ngày 3 tháng 1) về một giáo viên trường tiểu học ở Baltimore, cựu cầu thủ NFL Aaron Maybin, đang ngồi cùng các học sinh của mình. Những đứa trẻ ngồi trước mặt Maybin trên sàn của lớp học, và tất cả đều rúc mình trong chiếc áo khoác.

72830a80d6a7fd9089e86f4232dbda20

Hạt Sunflower, Mississippi, dân số là 29.450 người, tỉ lệ đói nghèo lên đến 35,5%.

- Hôm nay các con thế nào? Maybin hỏi lũ trẻ.

- Rét lắm ạ, chúng đồng thanh trả lời.

Một đứa trẻ cũng nói thêm: "Rất, rất, rất, rất, rất là rét"

Cùng ngày mà đất nước vui mừng cho sự thịnh vượng chưa từng thấy, cũng có nơi những giáo viên phải mang thêm cả các lò sưởi vào trong phòng để sưởi ấm lớp học lạnh cóng của họ.

5ddd34145ae402dd025be9a8d99290d9

Hạt Clay, Georgia, dân số cả hạt là 3.118 người, tỉ lệ đói nghèo là 42,2%.

Không riêng họ, còn rất nhiều người Mỹ khác cũng đang phải chật vật với cái lạnh ngoài trời.

Người Mỹ nghèo khổ, họ không đến từ một thế giới khác – họ ở khắp mọi nơi và cuộc sống của họ ở ngay trước mắt ta, nhưng hình ảnh về sự giàu có của nước Mỹ đã làm mờ đi sự thật đó.

620888102c0bf48b854f548cbb598819

Balfour, Bắc Dakota chỉ có 26 dân cư với 44,6 % người sống dưới mức nghèo khó.

Thật bất công khi có một cộng đồng trên 40% dân số đang phải sống nghèo khổ.

Sự vĩ đại của nước Mỹ luôn nằm ở một giấc mơ - rằng bất cứ ai, không kể hoàn cảnh hiện tại hay trước kia, đều có chung một nền tảng để hướng tới cơ hội và tự do.

Trong cái quỹ đạo không hoàn hảo của quốc gia, ta đã đạt được nhiều điều vĩ đại khi truyền lửa cho người dân qua giấc mơ cao cả ấy. Trên con đường gập ghềnh đi đến đích, nó cũng là mốc chỉ đường duy nhất. Và đó cũng là lý do khiến hàng trăm người Mỹ chiến đấu và hi sinh để bảo vệ đất nước này.

3523737dc85588e8956c2ba85e76c313

Tampa, Florida, dân số tại đây là 335.709 người với 21,8% người đang sống dưới ngưỡng nghèo.

Giấc mơ Mỹ nói rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ - hay nếu bạn chấp nhận hi sinh - thì bạn, hoặc ít nhất là các con của bạn, sẽ thành công. Nhưng giờ có quá nhiều những người Mỹ phải hi sinh, không vì gì cả. Điều đó cũng có nghĩa, nó không còn là sự hi sinh nữa, mà một thứ tội nợ.

f9760bbe0ca8e3f21feed19b00c9cefc

Birmingham, Alabama có 212.237 dân cư nhưng tỉ lệ nghèo khó là ở mức cao (30,9%).

Trong thời đại bây giờ của nước Mỹ, cơ hội chưa bao giờ lại khó để tiếp cận đến thế. Học đại học thì quá đắt đỏ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ thì quá đỗi phức tạp và thật khó để có thể kiếm đủ ăn.

Quả thật, sống trong nghèo khó thì không hề đơn giản, nhưng thực tế nó còn phức tạp hơn mọi người nghĩ. Mặc dù còn có rất nhiều người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ, hàng triệu người khác cũng đang ngấp nghé ở ranh giới đó. Chỉ cần một chẩn đoán bệnh ung thư, một lần lỡ xe buýt hay tàu hỏa, hay con bị bệnh - thì lập tức, họ bị đẩy vào cảnh bần hàn. Rất nhiều người lao động thuộc tầng lớp trung lưu cũng thấy mình như một người nghèo vậy.

a2a9f108115e823ed4d78bcbd16f95ab

Newbern, Alabama chỉ 186 dân nhưng lại có 35% người sống ở mức nghèo khó.

Trong một quãng thời gian quá dài, nước Mỹ đã bỏ rơi những người dễ bị tổn thương nhất. Và những con người đáng thương này cũng luôn bị lừa dối hết lần này đến lần khác.

Người Mỹ được dạy rằng, cái nghèo chỉ đến với những kẻ đáng phải nhận nó. Họ nghèo khó, hãy chỉ cần cho họ một công việc. Và những người nghèo ở khu vực Trung Mỹ cũng đổ lỗi cho sự nghèo khó của mình lên những người di cư khốn khổ ở khu vực biên giới.

Đau đớn hơn cả, họ bị sử dụng như các công cụ cho các đảng phái chính trị.

Thực tế, đa phần người nghèo vẫn đang làm việc mà vẫn không đủ sống. Cũng có rất nhiều người sinh ra và sống trong nghèo khổ ngay tại quê nhà của họ. Đáng xấu hổ ở chỗ, là nếu ai đó đang phải sống chung với cái nghèo vào năm 2018, thì chắc chắn cái kết của họ cũng không thay đổi được.

8e5c2c609de6e6c729e87f86c58b6754

Sylvester, Georgia, dân số là 6 188 người với 28,7% bị coi là người nghèo.

Không có gì khác biệt giữa 40 triệu con người khốn khổ này và chúng ta cả, nếu có, đó là họ mạnh mẽ hơn ta rất nhiều.

Họ là những bà mẹ độc thân làm việc ba việc chỉ để sống qua ngày, giống như mẹ tôi đã làm ở Bronx 30 năm trước.

Họ là những người công nhân bị thay thế bởi máy móc, phải chuyển chỗ làm mỗi ngày trong suốt 30 năm qua.

Họ là những tù nhân được ra tù với một tương lai mù mờ, bởi các hồ sơ pháp lí đã ngăn cản họ đến sống trong nhà ở phúc lợi xã hội, hay là nhận trợ cấp đại học.

Họ là những người Mỹ ở Puerto Rico, đang chật vật sinh sống tại một nơi mà tỉ lệ đói nghèo luôn ở mức 45%, kể cả trước khi cơn bão ập đến và phá hủy hòn đảo.

Họ là những đứa trẻ đi trên chiếc xe buýt để trở về căn hộ nghèo nàn cùng với hỗ trợ ít ỏi.

Họ là những người Mỹ bản địa đầy tự tôn, đang phải sống trong các khu bảo tồn và thường xuyên bị làm ngơ.

1f691867db4df9efc620f3d5348d94e0

Savannah, Georgia, với 136.286 người đang sinh sống, nhưng nơi đây lại có đến 21% người là người nghèo.

Thay vì giúp đỡ hay tiếp thêm cho họ những sự hỗ trợ kịp thời để đưa họ ra khỏi tình trạng này, thì ta lại bỏ rơi họ. Tồi tệ hơn cả, ta đã viện vào các chính sách để trói buộc họ vào cái cảnh bần cùng này để rồi sau đó lại đòi thay đổi điều này bằng các bài phát biểu hùng hồn.

14ea669b570d4cd58bd19c21e35eca16

Saint Louis, Missouri, dân số tại đây là 319 294 người và 27,1% sống dưới ngưỡng nghèo khổ.

Đói nghèo là một bất công, và không ai đáng bị như thế. Ta không thể để cho giấc mơ Mỹ trở một giấc mơ hoang đường. Sự vĩ đại của quốc gia này không phải của các chính trị gia, mà nó nằm chính trong giấc mơ ấy. Giấc mơ đó thuộc về chúng ta, và tất cả đều phải bảo vệ, duy trì nó.

Theo: TIME
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.