Sĩ quan không quân Hoa Kỳ - Thượng tá Bruce Hollywood từng được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi vào năm 1960 khi họ đang đóng quân tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản. Nhưng sau 48 năm xa cách, cuối cùng ông cũng đã tìm được mẹ đẻ của mình. Được biết, mẹ ruột của Bruce là một phụ nữ Nhật Bản, còn cha ông là một lính Mỹ: “Tôi luôn biết rằng mình được nhận nuôi vì tôi có các nét của người châu Á. Cha nuôi của tôi là người Ireland, còn mẹ là một phụ nữ Na Uy và cả hai người luôn nói với tôi rằng: ‘Chúng ta đã đặc biệt chọn con. Vì vậy con thậm chí còn là người đặc biệt hơn những người khác.’”
Trong khi Bruce chưa có bất cứ kế hoạch nào về việc đi tìm mẹ ruột thì ông phải hứng chịu một cơn đau tim vào năm 2005. Trong khoảng thời gian được chữa trị tại bệnh viện, Bruce cảm thấy bản thân sẽ rất hối tiếc nếu ông không thể gặp lại và gửi lời cảm ơn đến người mẹ đã sinh ra mình.
Vì thế, ngay sau khi hồi phục sức khoẻ, Bruce đã bắt đầu nhiệm vụ tìm lại mẹ ruột của mình bằng cách nhờ tới sự giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo. Cuối cùng, một hi vọng mới trong việc tìm kiếm mẹ đã đến với Bruce khi ông có cơ hội gặp gỡ đô đốc Harry Harris - người cũng có mẹ là phụ nữ Nhật. Cả hai đã gặp được nhau tại một quán rượu ở sân bay khi Bruce đang trên đường đi dự một hội nghị về quân sự ở Đức.
“Tôi đã kể cho Harry nghe về cơn đau tim của mình và mong muốn được gặp mẹ. Sau đó anh ta nói: ‘Bruce, tôi có thể giúp anh’. Nhưng tôi đã đáp lại rằng: ‘Anh thì biết gì chứ, anh chỉ là một đô đốc. Anh không giúp được đâu. Tôi đã thử đến đại sứ quán rồi’. Tuy vậy, Harry vẫn kiên quyết rằng anh ta có thể giúp được tôi và nói đó là chuyện nghiêm túc”.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông Bruce đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với mẹ mình nhờ sự giúp đỡ của một thông dịch viên vì mẹ ông không nói được tiếng Anh. Người phiên dịch giải thích: "Ngày mai là sinh nhật lần thứ 65 của mẹ ngài và đó là ngày mà bà mong ước trong suốt cuộc đời của mình, hi vọng ngài sẽ quay lại tìm bà”. Theo lời thông dịch viên, Bruce biết được mẹ ông chưa bao giờ kết hôn: “Bởi vì bà nói trong trái tim bà chỉ có chỗ cho một người đàn ông. Và đó là ngài, bà biết ngài chắc chắn sẽ trở lại tìm bà”.
Sau đó, thông dịch viên tiếp tục cho biết mẹ của Bruce hiện đang điều hành một nhà hàng và được đặt tên là “Bruce”. Ngài thượng tá đã vô cùng ngạc nhiên: “Đây là một trong những câu chuyện khó tin nhất mà tôi từng nghe và cảm thấy những điều này không thật chút nào".
Nhưng đây không phải sự trùng hợp vì bà Nobue cho biết bà đã biết tên của con trai mình từ trước rồi. Cặp vợ chồng người Mỹ này đã gửi cho bà Nobue một bức ảnh của đứa bé và nói tên của đứa bé cho bà biết. Đồng thời, họ cũng hứa với bà rằng sẽ cho Bruce một cuộc sống tốt đẹp.
Bà Nobue nói với ông rằng cha đẻ của ông đã được chuyển về Nam Carolina ngay khi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của họ. Vì nghĩ rằng không thể tin tưởng cha của Bruce nên bà đã từ chối nói chuyện khi ông gọi điện tới. Đồng thời, bà cũng không nói với cha của ông rằng mình đang mang thai. Thời điểm đó, bà nhận ra rằng sẽ rất khó khăn để nuôi dạy tốt một đứa trẻ, vì thế Nobue đã quyết định tặng con mình cho người khác làm con nuôi. Cuối cùng, Bruce đã nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cặp vợ chồng người Mỹ Edward và Eleanor Hollywood. Cả hai vợ chồng người nhận nuôi đều là lính đóng quân ở căn cứ quân sự của Không quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản.
Sau cuộc tái ngộ, hai mẹ con đã gặp nhau thường xuyên hơn. Cùng với đó, Bruce cũng thường đến Nhật để thăm mẹ và mời bà đến Washington. Để có thể giao tiếp dễ dàng hơn, hai mẹ con bắt đầu học ngôn ngữ, trong khi bà Nobue học tiếng Anh thì Bruce lại học tiếng Nhật. Nhưng thật không may, đến năm 2009, chỉ 3 năm sau cuộc tái ngộ đầy cảm động của họ, bà Nobue đã qua đời vì một cơn đau tim.
Bruce cho biết, sau khi tìm được mẹ ruột, ông đã xác định được rằng mình là một người Mỹ gốc Nhật. Hiện tại ông đang hoạt động tích cực trong cộng đồng người Mỹ gốc Nhật, phục vụ trong các hội đồng của Hiệp hội Cựu chiến binh người Mỹ gốc Nhật và Đài tưởng niệm quốc gia Nhật Bản về lòng yêu nước trong Thế chiến thứ II.
“12 năm qua, cuối cùng tôi đã trở thành một người Mỹ gốc Nhật. Trước đó, tôi không mang bản sắc nào của một người Mỹ gốc Nhật. Nhưng khi tôi hòa nhập vào cộng đồng này, tôi đã trở nên vô cùng tự hào về những điều mà tôi có được” – Bruce chia sẻ
Câu chuyện của Thượng tá Bruce và mẹ của ông cũng tương tự như các câu chuyện đã được thu thập về những phụ nữ Nhật Bản kết hôn với lính Mỹ sau Thế chiến thứ II.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.