• Về đầu trang
Dâu Si
Dâu Si

Hội bà bầu Việt sống ở Nhật rủ nhau khoe ảnh cơm bệnh viện khiến ai cũng thèm... đi đẻ

Chị em

Thời gian qua, cư dân mạng đã có dịp mồm chữ A mắt chữ O vì loạt ảnh bữa ăn siêu sang chảnh dành cho bà đẻ tại Nhật với chất lượng xa xỉ như nhà hàng 5 sao. Để chứng minh độ chân thực của câu chuyện, các mẹ bầu bí Việt tại Nhật đã thi nhau chia sẻ hình ảnh bữa cơm bệnh viện của chính bản thân mình lên mạng.

Mở đầu bằng tâm sự của một nhân vật được bệnh viện tiếp đón bằng 5 bữa ăn một ngày:

bau bi nhat 1

Ngoài 3 bữa chính, bệnh viện còn phục vụ 2 bữa vặt vào 9h sáng và 3h chiều hằng ngày. (FB: Rikki Horuguchi)

Trong một diễn biến khác, bệnh viện của sản phụ này còn phục vụ cho gia đình chị một bữa ăn đầy tràn mặt bàn:

bau bi nhat 2

(FB: Thảo Duyên Đinh)

Còn “bà đẻ” này thì có bữa ăn đạm bạc hơn chút với cơm nắm và một vài món rau muối kiểu Nhật:

bau bi nhat 3

(FB: Phương Bee)

Mâm cơm chờ sinh có cả món chính, món phụ và tráng miệng:

bau bi nhat 4

(FB: Vũ Bảo Châu)

Cơm chúc mừng mẹ tròn con vuông cũng phải đầy đủ 6 món khác nhau nhé:

bau bi nhat 5

(FB: Hồng Anh)

Bữa ăn tạm biệt bệnh viện dành cho một “chị bầu” khác. Trong đó có cả món chính, món ăn vặt gồm bánh ngọt và trà thi vị vô cùng:

bau bi nhat 6 1

bau bi nhat 6 2

bau bi nhat 6 3

Dù vậy, bà mẹ này cũng chia sẻ thêm rằng ngon mắt là vậy nhưng lại không hợp khẩu vị mình lắm (FB: Nguyen Lien).

Ngoài món Nhật truyền thống, nhiều nơi còn có cả món Tây trông chẳng khác nhà hàng cao cấp là bao:

bau bi nhat 7

(FB: Rin Nguyễn)

bau bi nhat 8

Bữa ăn sau sinh kiểu Tây được bệnh viện phục vụ có cá hồi, tôm hùm và cả rượu vang đỏ nhé. (FB: Ngoc Anh Nguyen)

Hơi lạc đề một tẹo, một bạn khác cũng chia sẻ phần cơm bệnh viện thường (không phải cơm bà đẻ) của mình, vẫn ngon mắt cực kỳ:

bau bi nhat 9

(FB: Ly Ly Bui)

Dù vậy tiền nào của nấy, để được hưởng dịch vụ 5 sao thế này, các bà mẹ cũng phải chi trả một khoản tiền cân xứng. Những nhân vật trong bài viết cho hay bản thân đã tham gia bảo hiểm mà vẫn phải chi thêm tầm 10 man (khoảng 20 triệu VND) tại bệnh viện lớn hoặc 5 man (khoảng 10 triệu VND) tại các trung tâm y tế quy mô nhỏ. Còn nếu không có bảo hiểm thì khoản chi phí này có thể lên đến 50 man (khoảng 100 triệu VND) để có một ca lâm bồn chất lượng hoàng gia.

Do đó, đã có nhiều bạn đọc tỏ vẻ không đồng tình và cho rằng sinh nở như vậy quá tốn kém. Mặt khác, nhiều bạn cũng cho rằng các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam cũng có chất lượng không kém cạnh là mấy. Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, bà mẹ Thảo Uyên Đinh đã thẳng thắn chia sẻ: “Sinh ở Nhật thì đáng đồng tiền bát gạo. Mình sinh xong qua ngày sau là bắt đầu đi lại được. Cho tới ngày xuất viện là cơ thể gần như hồi phục 100%. Con mình cũng vậy. Bạn nào muốn lấy tiền bảo hiểm lại thì về VN sinh. Bạn nào muốn trải nghiệm sinh ở Nhật thì cứ sinh. Nói thật là không tiếc đâu.”

Còn các bạn nữ thì cảm thấy thế nào? Liệu đây có phải là tin tốt giúp cho các gái vốn sợ đẻ bỗng có nhiều can đảm hơn không? Hãy chia sẻ cho Lost Bird được biết nhé!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.