• Về đầu trang
Một Sừng
Một Sừng

Khi phụ huynh trở lại trường học trong 6 tuần: Trải nghiệm thú vị hay nỗi ám ảnh khó quên?

Cuộc sống

Hầu hết phụ huynh cảm thấy rằng những gì xảy ra nơi trường học của con cái hiện nay mình là một điều bí ẩn. Trải nghiệm của 4 bậc phụ huynh này đã thật sự mở mang tầm mắt cho chúng ta.

phu huynh di hoc

Các bậc phụ huynh mặc đồng phục, ăn trưa tại trường và chuẩn bị cho kì thi SAT đáng sợ.

Và bây giờ hãy gặp họ để tìm hiểu về những gì họ đã trải qua tại lớp học 6M, trường tiểu học Blackrod ở Bolton.

"Tôi đã rất hoảng sợ khi nhận ra kiến thức của mình hạn hẹp như thế nào"

GIÁO VIÊN Rick Hughes, 42 tuổi, là bố của Ava, 5 tuổi. Anh ta nói rằng:

Tôi là một giáo viên dạy Âm nhạc và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi đỡ bỡ ngỡ nhưng sự thật thì không. Thật đáng sợ!

phu huynh di hoc 2

Rick Hughes nhận ra rằng học sinh thời nay được dạy học rất khác với cách ông được học khi xưa - chép bài và ghi nhớ chúng từ chiếc bảng đen.

Tôi thật sự được mở mang tầm mắt khi biết bọn trẻ 10 tuổi cần phải học những gì. Tôi học toán kém nên tôi thấy những bài học này khá khó. Nhưng trình độ bọn trẻ ở độ tuổi đó thật đáng kinh ngạc. Đối với tôi, nó mang lại cảm giác bất lực như khi ngồi trong lớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và nghĩ, "Tôi không biết mình đang làm cái quái gì cả".

Ở thế hệ của tôi, những bài giảng chỉ là ngồi trước cái một bảng đen sao chép những gì ghi trên bảng xuống và học thuộc chúng. Chúng tôi không thảo luận hay được giải thích gì nhiều.

phu huynh di hoc 3

Rick đã khá bàng hoàng khi nhận ra mình không biết nhiều thứ như mình nghĩ.

Ava đang được học tại một ngôi trường tuyệt vời. Và có, ở đây vẫn có những bài kiểm tra, nhưng học sinh không cảm thấy như rằng mình đang trải qua một kì thi vì trường được áp dụng những phương pháp dạy học mới. Nó vui hơn rất nhiều.

"Có nhiều quy định hơn cả nhà tù!"

THỢ LẮP RÁP Jonny, 37 tuổi, là bố cho Marley, 11 tuổi. Ông nói rẳng:

Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc trở lại trường học chỉ để vui và còn là cơ hội được dành thời gian với con trai tôi, nhưng nó nghiêm túc hơn tôi tưởng.

phu huynh di hoc 4

Johnny đã rất sốc với trình độ toán học mà bọn trẻ phải học ngày nay.

Có nhiều quy định hơn cả nhà tù. Cả số lượng bài tập mà bọn trẻ phải làm nữa. Có rất nhiều bài tập tiếng Anh và toán ở tuổi này và còn là toán cao cấp nữa. Tôi thực sự khá sốc!

Ở trường trung học, tôi bị đối xử như “trường hợp cá biệt” và điều đó đã làm tôi cảm thấy rất tự ti. Sau khi học hết cấp hai, tôi bắt đầu tự học tại nhà.

Tôi và những đứa bạn hay đi vòng quanh các nhà thờ hay triển lãm để tìm hiểu về nhiều thứ. Tôi yêu thích lịch sử cổ đại, tôi chỉ không thích cách tôi được học nó tại trường.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng trẻ em nên được tự do tìm hiểu về những gì chúng đam mê, yêu thích. Sau ba ngày ở Blackrod, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình phải nghiêm túc hơn.

phu huynh di hoc 5

Johnny mong muốn rằng hệ thống giáo dục sẽ khuyến khích trẻ con học về những gì chúng đam mê.

Trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho tôi bỏ công việc họa sĩ mà tôi ghét và trở thành một người thợ lắp ráp máy móc. Tham gia chương trình này làm tôi nhận ra rằng mình có thể trở thành bất cứ điều gì mình muốn.

"Tôi bị đuổi khỏi lớp học"

CHUYÊN VIÊN LÀM ĐẸP Imogen Harding, 29 tuổi, là mẹ của Lamara, 8 tuổi. Cô ấy nói rằng:

Thời còn đi học, tôi đã không hứng thú với trường lớp và rất dễ bị xao nhãng. Tôi chỉ đến trường để gặp bạn bè mà thôi!

phu huynh di hoc 6

Imogen 29 tuổi, bị đuổi khỏi lớp học vì bị cho rằng là làm phiền các học sinh khác.

Trở lại trường, tôi vẫn cảm thấy khó tập trung ngay cả khi tôi là người lớn.

Tôi không bị phân tâm trong thời gian làm việc, nhưng có điều gì đó về trường học làm tôi chán ngán một cách dễ dàng.

Môt hôm, tôi đến lớp trễ 55 phút và bị đuổi khỏi lớp học vì làm phiền những học sinh khác. Tôi cũng chưa làm bài tập về nhà nữa.

Tôi nghĩ rằng các phương pháp giảng dạy đã được cải thiện. Cách họ dạy chúng tôi bây giở làm cho bài học thú vị hơn lúc trước khi tôi còn đi học.

phu huynh di hoc 7

Imogen cảm thấy mình không thể tập trung trong giờ học tốt như con gái của mình.

Có một điều thú vị rằng là giáo viên đối xử với từng học sinh như những tiềm năng khác nhau.

Tôi từng gặp nhiều rắc rối khi còn nhỏ vì tôi không phải là một học sinh sáng dạ, nhưng ở Blackrod, họ không đưa những học sinh kém ngồi dưới cùng và coi như chúng không tồn tại. Họ tìm ra những gì mỗi học sinh có năng khiếu và họ khuyến khích phát triển những năng khiếu ấy.

phu huynh di hoc 8

Cô Mead khá ngạc nhiên khi thấy ngay cả người lớn cũng bị kiệt sức trước áp lực của việc đi học.

Có thể bạn nghĩ rằng, người lớn như tôi thì việc đi học dễ như ăn bánh. Nhưng tôi đã về nhà và không khỏi cảm thấy kiệt sức.

Tôi đã từng kêu Lamara làm bài tập ngay lập tức mỗi lần về nhà, nhưng bây giờ tôi cố để con bé nghỉ ngơi trước.

"Tôi đã khóc trong nhà vệ sinh"

THƯ KÝ PHÁP LÝ Julia Gaby, 48 tuổi, người giám hộ hợp pháp của Asha, 11 tuổi. Cô ấy nói rằng:

Những ngày đi học khi xưa của tôi rất đáng sợ. Tôi là một đứa trẻ thừa cân, tôi không đẹp, không học giỏi, từ đó mà tôi trở thành mục tiêu để mọi người bắt nạt. Nó diễn ra từ năm tiểu học của tôi cho đến khi tôi rời khỏi cấp 3.

phu huynh di hoc 9

Julia Gaby đã oà khóc khi sự lo lắng mà bài kiểm tra toán đem lại quá tải với cô.

Tôi rất vui vì những đứa trẻ ngày nay có một trải nghiệm khác. Ngay khi bạn bước vào Blackrod, bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ các học sinh khác. Các giáo viên thực sự quan tâm đến những đứa trẻ này.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thấy việc học dễ dàng hơn chút nào. Trong tuần đầu tiên đi học, chúng tôi đã được làm bài kiểm tra toán và khi họ đặt tờ đề trước mặt tôi, tôi có thể cảm thấy sự lo lắng dần hiện rõ lên, cuối cùng tôi phải rời khỏi lớp và khóc trong nhà vệ sinh.

Nhưng đến tuần thứ sáu, tôi đã học đủ để có thể giúp Asha làm bài tập về nhà. Điều đó rất có giá trị đối với tôi.

phu huynh di hoc 10

Có 17 bậc cha mẹ tổng cộng tham gia lớp học 6M tại trường tiểu học Blackrod ở Bolton.

Một ngày khác, một người trong lớp 6M nói rằng nghệ thuật không phải là một môn học thật sự. Nhưng khi mẹ của Asha - em họ của tôi – qua đời khi Asha bốn tuổi và con bé đã sử dụng nghệ thuật để bày tỏ nỗi đau của mình. Nó thực sự giúp con bé rất nhiều.

Tôi nghĩ dù đó là âm nhạc hay thể dục hay nấu ăn, điều quan trọng là trẻ em được thể hiện đúng con người mình trong các môn học mà chúng yêu thích.

Theo: TheSunUK
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.