• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Năm hết Tết đến, ai không biết nấu ăn thì lui về hậu cung đừng ở đây gây hoạ

Ẩm thực

Tết là dịp để toàn dân bày biện nấu nướng. Nào là mâm cúng, mâm cỗ, mâm cơm. Vì vậy mà ông bà, bố mẹ luôn bắt con gái trổ tài nấu nướng cho bằng bạn bằng bè. Nhưng không phải cô con gái rượu nào cũng tề gia nội trợ, vẫn có số đông mù tịt nấu nướng, đôi khi còn gây ra không ít thảm họa nhà bếp khiến cả gia đình... hết hồn.

Tết đến rồi, nàng nào nấu ăn ngon thì khoe ra, còn mù mờ chuyện bếp núc thì thôi lui về hậu cung đi nhé.

Món thịt kho hột vịt ngày Tết.. à mà thôi, đừng ai cố gắng nấu nướng nữa

Canh cá trôi lềnh bềnh, vừa nhìn đã muốn... bỏ chạy

Kĩ thuật... nướng bánh chưng ngày Tết

Nếu chiên trứng mà rơi vỏ trứng vào chảo thì làm gì? Bình tĩnh chiên luôn chứ sao

Canh cà chua trứng phiên bản nhiều chấm...

"Làm gì tao đấy hooman"

Đậu lướt ván hay món đậu hũ khét nguyên chảo

Ai giải thích đây là món trứng luộc hay trứng nướng được không?

Chỉ có "siêu đầu bếp" mới rang được đậu phộng cháy khét nhưng bên trong vẫn còn nguyên như thế này

Luộc súp lơ nguyên cây, giữ nguyên dinh dưỡng

Đây là món chả cá bọc lá lốt phiên bản béo phì rách hết cả lá

Canh khổ qua nhồi thịt, nhưng thịt trông như...

Mắt bão trong lòng chảo, chẳng biết nấu nướng gì mà thủng cả chảo

Cá gác bếp trong truyền thuyết là hoàn toàn có thật

Thảm họa có thể còn nhiều nếu chị em mù tịt nấu nướng vẫn cố gắng thể hiện. Cố quá thì "quá cố" đó!

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.