Người chủ gọi liên tục chú chó Dik của mình dậy nhưng không hề có động tĩnh gì, họ tưởng rằng nó đã chết. Hai cô gái khóc sướt mướt và đành đem Dik đi an táng một cách tử tế.
Cả hai đã đào một ngôi mộ nằm trong khu rừng gần đường quốc lộ và đặt thi thể của thú cưng của mình vào mộ rồi chôn. Nhưng sau khi chủ mình bỏ đi Dik đã bất ngờ tỉnh dậy và tự đào đường thoát ra. Chú chó nhỏ kiên cường tìm cách chạy ra quốc lộ kiếm sự giúp đỡ của con người.
Người đi đường phát hiện ra chú cún dính đầy bùn đất di chuyển dọc quốc lộ nên đã đem nó đến trung tâm cứu trợ thú cưng Otkroi Svoe Serdtse (Open Your Heart), Nga. Các nhân viên tại đây đăng bức ảnh của Dik mong rằng sẽ tìm ra mái nhà mới cho nó.
Hai cô gái là chủ nhân của Dik nhìn thấy ảnh của thú cưng "đã chết" của mình trên trang web. Họ rất ngạc nhiên và quyết định lái xe đến xác nhận. Khi biết chú chó nhỏ chưa chết, tất cả mừng rỡ ôm chầm nhau và khóc. Về phần chú chó Dik dù bị "chôn sống" nhưng em vẫn vui vẻ khi gặp lại chủ nhân mình. Để đáp tạ lòng biết ơn, người chủ của Dik đã tặng một khoản tiền không nhỏ cho trung tâm cứu hộ thú cưng.
Một số cư dân mạng sau khi đọc được câu chuyện đã để lại bình luận:
"Không biết bọn họ xem Pet Sematary chưa? Bộ họ không sợ tính mạng bị đe dọa hả?"
"Thật mừng cho Dik vì có những người chủ đáng yêu như vậy"
"Lần trước chú mèo nhà tôi gọi hoài cũng không dậy. Tôi sắp đem nó đi an táng thì bỗng nhiên nó bật dậy. Thật may mắn!"
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.