• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Người đàn ông ròng rã 40 năm trời trồng cây cứu đảo

Cuộc sống

Majuli là hòn đảo trên sông lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất. Trong suốt 70 năm qua, diện thích của Majuli đã bị thu hẹp hơn một nửa, ước tính chỉ trong vòng 20 năm tới hòn đảo này sẽ hoàn toàn chìm xuống nước.

Hòn đảo này luôn bị đe dọa bởi tình trạng xói mòn, sạt lở đất liên tục xảy ra. Hơn 35 ngôi làng bị cuối trôi kể từ năm 1991, trong khi chính quyền Ấn Độ vẫn đang loay hoay tìm cách để cứu sống hòn đảo này thì một người đàn ông đã âm thầm hành động với mong muốn cứu vớt những gì còn sót lại.

Năm 1979, Jadav Payeng, cậu thanh niên 16 tuổi nhìn thấy rất nhiều loài rắn chết vì không chịu nổi nhiệt độ tăng cao sau khi lũ quét sạch cây cối, chỉ để lại một mảnh đất trống hoang tàn. Sau đó Jadav biết được sứ mạng của mình phải làm gì, ông cố gắng cứu Majuli trước sự tàn phá của xói mòn bằng cách trồng cây.

Ông đã tần tảo làm việc mỗi ngày, kết quả là Jadav đã trồng được hơn 550 ha cây rừng, diện tích này còn lớn hơn cả công viên Central Park (340 ha) ở thành phố New York, Mỹ.

Ông Jadav Payeng sinh ra và lớn lên tại Majuli - hòn đảo sông lớn nhất thế giới.

trong rung 1

Hòn đảo này đang bị đe dọa sự sống nghiêm trọng vì những tác động tiêu cực của con người cũng như ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

trong rung 2

Trong hơn 70 năm qua, diện tích của Majuli đã thu hẹp lại còn lại chưa bằng 1 nửa diện tích ngày trước. Các nhà khoa học dự đoán chỉ trong 20 năm tới Majuli sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ.

trong rung 3

Nhờ anh hùng thầm lặng Jadav, mà điều đáng tiếc nhất có thể được trì hoãn thêm một thời gian nữa.

trong rung 4

40 năm trước, một thanh niên 16 tuổi yêu thiên nhiên đã cố gắng làm hết sức những gì mình có thể để cứu lấy quê hương.

trong rung 5

Trồng rừng cho đảo Majuli đã trở thành sứ mệnh của người đàn ông này.

trong rung 6

Mầm non đã đâm chồi nảy nở, thấm thoắt hơn 40 năm trôi qua, khu rừng 550ha đã xanh tốt.

trong rung 7

Không chỉ biến "mảnh đất chết" thành khu rừng nhiệt đới mà ông còn giúp Majuli trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài thú.

trong rung 8

Chỉ có một mình nhưng Jadav đã tạo ra diện tích xanh còn rộng lớn hơn cả công viên Central Park nổi tiếng của New York.

trong rung 9

Ngôi nhà chung của nhiều loài động vật

trong rung 10

Nơi cư ngụ của loài hổ Bengal, tê giác Ấn Độ.

trong rung 1

Thú hút một đàn voi hơn 100 con ghé thăm mỗi năm.

trong rung 11

Lý do Majuli bị thu hẹp lại là do việc xây dựng các kè chống sạt lở lớn trên sông Brahmaputra, Ấn Độ

trong rung 12

Các con kè giúp người dân Ấn Độ chống chọi lại với các trận thủy triều, mùa nước lũ

trong rung 13

Vô tình họ đã khiến cho dòng chảy hướng vào đảo Majuli gây ra hậu quả nghiêm trọng.

trong rung 14

Forest Man of India là phim tài liệu được thực hiện để tôn vinh những nỗ lực vì môi trường của anh hùng thầm lặng - Jadav Payeng.

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.