• Về đầu trang
ABC
ABC

Sinh viên Kiến trúc tại Thái Lan vừa xây ký túc xá 'Những hạt mưa rơi' dành cho học sinh nghèo

Cuộc sống

Tại một số vùng quê của đất nước Chùa Vàng, trường học cách khá xa những ngôi làng, cộng với đường đi khó khăn mà nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Trường Tiểu học Baan Nhong Bua tại vùng núi phía Bắc Thái Lan là một trường hợp như thế.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi có hơn 70 sinh viên khoa Kiến trúc trường Đại học Chulalongkorn tình nguyện đến xây dựng cho các em nhỏ một ký túc xá. Dự án bắt đầu với ngân sách khá eo hẹp-chỉ 170.000 THB (Baht Thái Lan, tức gần 122 triệu VND) và thậm chí còn không có điện.

Các sinh viên và dân làng đã sử dụng bê tông, gỗ, tre và các vật liệu khác để xây dựng ký túc xá trên diện tích 100m vuông đất. Công trình được thiết kế theo phong cách nhà sàn, vừa có thể sử dụng không gian phía dưới sàn làm nhà kho, vừa để phòng ngừa khi mùa lũ đến. Phần tường được làm bằng tre, mái lợp bằng gỗ và thép. Ngoài ra còn có ban công rộng 1,2m giúp kiến trúc trông độc đáo hơn. Mỗi nhà trong ký túc xá được hoàn thành trong 28 ngày, có sức chứa 20 học sinh.

archcu camp 81 15

Phong cách nhà sàn. Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture.

archcu camp 81 16

Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture

archcu camp 81 10

Tường làm bằng tre. Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture

archcu camp 81 04

Bên trong công trình. Photo: Chulalongkorn University Faculty of Architecture.

archcu camp 81 03

Một góc ban công. Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture

Điểm nhấn của công trình là các cửa sổ trang trí bằng rất nhiều những khoanh tre rỗng lắp đầy vào thay thế cửa sổ, nhìn vào giống như hình ảnh cách điệu của những hạt mưa rơi. Vì thế ký túc xá được lấy tên là “những hạt mưa rơi”.

archcu camp 81 08

Cửa sổ "những hạt mưa rơi". Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture.

archcu camp 81 09

Ký túc xá khi trong màn đêm. Ảnh: Chulalongkorn University Faculty of Architecture.

Sau khi dự án hoàn thành, các sinh viên khoa Kiến trúc cho biết họ cảm thấy rất hạnh phúc và hy vọng sẽ có cơ hội làm những điều tương tự để giúp đỡ học sinh tại các vùng quê nghèo.

Theo: Coconuts Bangkok
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.