Mới đây, Học viện kỹ thuật Hạ Môn thu hút chú ý của cộng đồng mạng Weibo khi tung ra loạt trang phục mới dành cho các sinh viên sắp tốt nghiệp.
Nhiều tranh cãi đã xảy ra khi có ngươi cho rằng trang phục đẹp mắt, có người chê bai là hệt như đồ tẩm liệm, chỉ mang lại cảm giác là đạo sĩ diệt ma mà chẳng phải là cử nhân sắp tốt nghiệp ra trường.
[+2993] "Tôi hết cách đưa ra bình luận khách quan được luôn, quá giống áo liệm mặc cho người chết rồi, tấm ảnh mặc cho ma-nơ-canh nhìn hú hồn".
[+1992] "Sao càng nhiều càng giống đạo sĩ...".
[+1294] "Cái này thật sự hệt như áo đạo sĩ, kiểu này cũng giống như loại mà người già mặc trước khi lâm chung ấy".
[+479] "Nhìn buổi tối hết hồn".
[+255] "Thật đáng sợ".
[+218] "Trông có vẻ không được may mắn với thuận lợi gì cả".
[+121] "Có chút kinh dị".
[+57] "Bộ có cái viền trắng nhìn còn tạm chấp nhận, đến cái viền vàng thì ôi thôi rồi".
Theo tìm hiểu, Học viện kỹ thuật Hạ Môn là trường đại học thứ 4 của Trung Quốc có đồ cử nhân cho riêng mình. Tuy nhiên, có vẻ thiết kế riêng biệt không đụng hàng với bất kì nào này lại không thuyết phục số đông.
Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, các thành viên trong nhóm thiết kế cũng lên tiếng phản hồi ồn ào trên mạng, cho hay đây là năm đầu tiên trang phục ra mắt, cử nhân mỗi khoa sẽ mặc một kiểu khác nhau, phân biệt bằng màu sắc và logo bên cánh tay.
Các thiết kế đều được lấy cảm hứng dựa trên những yếu tố cổ đại của văn hoá Trung Quốc, nào là cổ áo như ý, hoa văn núi biển, v.v. Chỉ là do vấn đề ánh sáng nên khi công bố phục trang nhìn "có vẻ sai sai".
Hiện tại tranh cãi về sự xấu đẹp của trang phục vẫn đang diễn ra. Nhóm thiết kế cũng cho hay họ sẽ tham khảo thêm ý tưởng từ các sinh viên khác cũng như cộng đồng mạng.
Bạn thấy loạt đồ cử nhân chia theo khoa của Học viện kỹ thuật Hạ Môn thế nào. Hãy cùng chia sẻ với Lost Bird!.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.