• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Thanh niên bị đuổi việc vì xe bus Hà Nội nhầm làn đường khiến đi làm trễ 2 tiếng

Cuộc sống

Có lẽ ai bước chân ra đường vào sáng thứ 2 cũng mang theo một niềm hy vọng về tuần mới tràn đầy hứng khởi, trừ khi rơi vào trường hợp oái ăm và đầy "bi kịch" như chàng trai dưới đây.

N.M.H - một người làm công ăn lương bình thường vừa chia sẻ tình trên một group lớn: "Vừa bị đuổi việc. Đi làm từ 7 giờ mà đến 9 giờ em vẫn chưa tới công ty vì anh xe bus đi vào làn ngược với chiều ưu tiên dành riêng cho ảnh (đường Chùa Láng - Đống Đa)."

Chàng trai này còn gửi kèm một bức hình minh họa vô cùng trực quan, cho thấy ngay trước mặt làn xe mà anh đang đi là một chiếc xe bus lừng lững chắn đường.

"Trong khi nay là thứ 2 đầu tuần, 8 giờ công ty có cuộc họp quan trọng. Thế là sếp đuổi việc em luôn." - thanh niên cay đắng thông báo với mọi người trong group.

Chứng kiến tình huống oái ăm, nhiều người tỏ ra đồng cảm với chủ Facebook N.M.H. Dẫu biết cười trên nỗi đau khổ của người khác là sai trái, nhưng các "giang cư mận" vẫn không nhịn được mà để lại những bình luận tếu táo, hài hước.

  • Tôi nghĩ sống ở Hà Nội mỗi ngày phải đuổi hàng nghìn người chứ, bây giờ mới biết một người bị đuổi.
  • Ra nghỉ ngơi uống ly cà phê, mở con laptop soạn cái đơn xin việc. Thanh niên còn trẻ cứ bay, mỏi cánh hãy dừng. Nghĩ vậy sẽ không buồn nữa.
  • Muộn thế này sao không xin nghỉ luôn hôm nay đi có phải tốt hơn không!
  • Có cánh cửa xe bus luôn mở khi bạn đến, yên tâm đi ngày nào trời cũng sáng.
  • Mang lều đến công ty ngủ từ 4 giờ sáng là một kinh nghiệm
  • Sao không đi từ 9 giờ tối hôm qua.
  • Trong cuộc sống cũng như giao thông Hà Nôi, đôi khi đường vòng giúp ta đến đích nhanh hơn.

Thay vì đồng cảm với số phận hẩm hiu của thanh niên vừa mất việc, cũng có người cho rằng anh chàng này "bị đuổi là đúng":

  • Tự trách mình trước khi đổ lỗi cho người khác.
  • Nếu vậy bạn có thể đi từ 6 giờ sáng mà.
  • Có cuộc họp quan trọng thì phải đi từ sớm chứ. Bị đuổi là đúng.
  • Tiên trách kỉ hậu trách nhân.

Dù vẫn chưa được xác thực, song câu chuyện mà anh N.M.H hiện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Netizen và nhất là những ai đang sinh sống ở Thủ đô dường như đều có chung một suy nghĩ "Hà Nội, không vội được đâu!"

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.