• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Từng chà xát da để trở nên trắng hơn, bà mẹ hai con quyết định đứng lên chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Cuộc sống

Mới đây, một bà mẹ hai con ở Scotland tên là Khaleda Noon đã chia sẻ với giới truyền thông về những gì cô phải trải qua trong suốt thời thơ ấu.

Khaleda Noon - chủ tịch Hiệp hội thanh niên đa sắc tộc ở Scotland.

-"Mẹ tôi là người Scotland và cha tôi, người mà tôi thậm chí không biết là ai, đến từ Kuwait. Mẹ đã phải một thân một mình nuôi tôi cùng 2 anh chị da trắng cùng mẹ khác cha." - Bà mẹ 47 tuổi tâm sự.

Lớn lên trong thời kì nạn phân biệt chủng tộc phát triển mạnh mẽ, từng phải chịu những tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà cả tinh thần, thế nhưng tất cả đã hình thành nên một Khaleda của hiện tại - một người phụ nữ mạnh mẽ và có tiếng nói.

-"Tôi lớn lên ở Aberdeenshire (Scotland). Trong những năm 80 của thế kỉ trước, nạn phân biệt chủng tộc phổ biến ở khắp mọi nơi. Tôi từng cố chà xát làn da của mình với mong muốn làn da màu kia sẽ bong ra, tạo nên một lớp da trắng phía dưới."

Nạn phân biệt chủng tộc từng vô cùng phổ biến ở Anh những năm 80.

-"Trải qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi may mắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả những điều không hay xảy ra trong quá khứ là một bước đệm tiếp sức giúp tôi tiến tới đam mê của bản thân."

Được biết, bà mẹ hai con này đã thành lập Hội thanh niên đa sắc tộc Scotland (IYS) ở Edinburgh. Tổ chức từ thiện này được các bạn trẻ từ 13-25 tuổi tham gia một cách nhiệt tình, và tất cả họ đều là những BAME (thuật ngữ chỉ những người da đen, da vàng và dân tộc thiểu số).

Sáu tháng trước, IYS đã nhận được một khoản trợ cấp trị giá 8500 bảng Anh (khoảng 250 triệu VNĐ) từ công ty Xổ Số Quốc Gia. Thậm chí, trong thời kì đóng cửa vì COVID-19, tổ chức này còn được hỗ trợ 10.000 bảng (tương đương 291 triệu VNĐ) để tiếp tục các khóa học và buổi họp online cho thành viên.

-"Chúng tôi làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau như bình đẳng hóa các chủng tộc, công việc và nghệ thuật biểu diễn". - Khaleda giải thích. "Đặc biệt, chúng tôi muốn trao cho thế hệ trẻ sức mạnh và quyền năng để có thể tự tin tiến lên phía trước. Và nhờ khoản trợ cấp từ nhà tài trợ Xổ Số Quốc Gia, chúng tôi đã làm được điều đó."

David Chukwujekwu - đại sứ của IYS.

Nhiếp ảnh gia tự do David Chukwujekwu (23 tuổi) cũng là một trong những đại sứ của tổ chức từ thiện này. Anh là người đã trải qua những sự soi xét và phân biệt chủng tộc từ khi còn bé bởi nguồn gốc Nigeria của mình.

- "Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã từng là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Tôi không thể quên được khoảnh khắc mà những người đàn ông da trắng gào thét chửi rủa tôi ở trên đường." - David nhớ lại.

"Tôi cũng chẳng hiểu tại sao các cô các bà lớn tuổi trông có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy tôi, thậm chí ngay cả khi tôi đứng đợi bên ngoài một cửa hàng. Tôi thậm chí đã ruồng bỏ cả nguồn gốc của mình chỉ để cố gắng hòa nhập với mọi thứ."

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia người Nigeria này cũng cho biết, mục tiêu dài hạn của anh là tiếp sức và bảo vệ cộng đồng người da màu ở Scotland bằng cách làm việc thật chăm chỉ ở IYS.

Afrika Priestley - nữ đại sứ trẻ của IYS.

Một đại sứ khác của IYS là Afrika Priestley - một nữ sinh 22 tuổi trẻ trung và năng động đến từ Đại học Stirling.

-"Là một đứa trẻ mang trong mình hai chủng tộc khác nhau khiến tôi không chỉ trải qua sự kỳ thị chủng tộc mà còn cả những cuộc gây hấn triền miên.

Để trở thành những người như họ, tôi phải thường xuyên duỗi thẳng tóc của mình trước khi ra đường, Thậm chí, một người bạn còn khuyên tôi nên sử dụng kem tẩy trắng da."

-"Hơn nữa, cái tên của tôi còn nổi bật hơn bất cứ điều gì. Nó như nói lên hết nguồn gốc của tôi vậy. Chính vì thế, tôi đã dùng tên đệm Maya trong suốt một thời gian dài. Chỉ khi đến với IYS, tôi mới tự tin và hãnh diện sử dụng cái tên Afrika của mình.

Là một đại sứ IYS, Afrika đang giúp tổ chức đào tạo các bạn trẻ về việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc với sự liên kết từ phía các trường học ở Scotland.

Theo: mirror

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.