Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những tình huống trớ trêu, oái ăm thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh các tai nạn thảm khốc, vẫn có nhiều người may mắn thoát khỏi nghịch cảnh trong gang tấc. Trong nhiều trường hợp, sự may mắn đến khó tin của họ khiến chúng ta nghĩ rằng có sự sắp đặt của các vị thần linh.
Đây là lý do vì sao mà chúng ta nên sử dụng đồ bảo hộ.
Thoát nạn trong gang tấc.
"Tôi sẽ khóc mất nếu điều này thực sự xảy ra với Macbook của mình"
Thật may mắn khi tấm kim loại không xuyên qua chỗ ngồi của người cầm lái.
Suýt thì phải thay lốp xe mới.
Cảnh tượng này cứ ngỡ như xuất hiện trong một bộ phim hành động gay cấn.
"Suýt thì tôi phải qua đêm ngoài đường"
"Mẹ Thiên nhiên đã thương xót tôi hôm nay"
"Tôi suýt chút nữa thì đã lấy nhầm thuốc"
"Chuẩn bị đánh răng thì tôi phát hiện ra nó"
"Thật may mắn vì chiếc điện thoại của tôi đã mắc kẹt trước khi rơi thẳng xuống bồn cầu"
Hú hồn hú vía!
Giờ thì mở ra hay để nguyên vậy đây?
"Hôm nay chính là ngày may mắn của tôi"
Thật tuyệt vời vì không có ai bị thương.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này"
Khi Thần Chết nghỉ phép một ngày.
Sự khắc nghiệt của cuộc sống trong khu vực chiến tranh.
"Tôi đã hồi hộp đến mức quên cả thở trong vài giây"
Đây chính là phép màu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.