Mỗi khi gặp Mehlani, mọi người thường khen cô bé có đôi mắt to và đẹp. Nhưng họ không biết rằng Mehlani đang mắc một căn bệnh có tên là Axenfeld-Rieger - hội chứng hiếm ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt. Trong một cuộc phỏng vấn với BuzzFeed News, mẹ Mehlani là cô Martinez nói rằng bé mắc bệnh này từ khi mới được vài tuần tuổi. Cô cho biết: "Tôi còn chưa bao giờ nghe tới nó cho đến khi biết con bé mắc bệnh đó."
Hội chứng Axenfeld-Rieger gây ảnh hưởng tới mống mắt và giác mạc, do vậy những người mắc chứng này thường có đôi mắt khác với mọi người. Những người mắc bệnh này thường có phần nhãn cầu to tròn bất thường, có thể chiếm hết cả phần mống mắt. Triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện rất sớm hoặc không có, tùy thuộc vào tình trạng nặng của bệnh.
Hơn một nửa người mắc bệnh này mắc chứng cườm nước (glaucoma). Bệnh này có thể làm tổn hại dây thần kinh thị giác, tăng áp lực mắt và khiến đôi mắt trông to hơn. Để tránh nguy cơ mù lòa, Mehlani phải phẫu thuật lúc năm tháng tuổi.
Ca mổ thành công giúp ổn định thị lực cho Mehlani nhưng không thay đổi hình dạng của đôi mắt. Từ đó đến nay, để chăm sóc đôi mắt của Mehlani, Martinez phải đưa con đi khám thường xuyên. Ngoài ra, do nhạy cảm với ánh sáng, mỗi khi ra ngoài Mehlani đều phải đeo kính râm.
Nhưng tình hình không chỉ dừng lại ở đó. Martinez còn phải đối phó với những lời bình luận từ người lạ ở trên mạng về con mình cũng như là nguy cơ bị bắt nạt khi cô bé bắt đầu đi học.
"Lúc nào tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Có lẽ những đứa trẻ sẽ gọi nó bằng những cái tên kinh khủng. Ở nhà, con bé chơi với hai đứa trẻ và chúng đã từng nói "Ôi mẹ ơi, sao mắt của bạn kia to thế." Giờ Mehlani còn quá nhỏ để hiểu nó khác biệt thế nào. Nó không nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình." Mẹ Mehlani cho biết.
Tuy nhiên, giờ Martinez không cần phải quá lo về điều đó nữa. Kể từ khi những hình ảnh của con cô được đang lên mạng, rất nhiều phụ huynh có con mắc căn bệnh tương tự đã liên lạc với cô và động viên hai mẹ con. Martinez nói: "Mọi người rất tốt bụng và nói rằng nếu có vấn đề gì thì tôi có thể hỏi họ."
Martinez cũng mong Mehlani biết rằng con bé được mọi người thương yêu nhiều thế nào. Cô chia sẻ: "Tôi luôn luôn nhắc nhở con bé rằng nó đẹp như thế nào. Chúa tạo ra con bé như vậy là có lí do của Ngài. Mỗi người đều có một điều gì đó khiến cho họ khác biệt."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.