• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Bức tranh hiếm có đáng giá hàng nghìn USD bị phá hủy bởi... con mèo của nhà sử học

Độc lạ

Vào năm 2015, Bendor Grosvenor, một nhà sử học nghệ thuật, đã mua một bức họa hiếm với giá 6.714 USD (khoảng 156 triệu VND). Tác phẩm là một mảnh ghép trong bức tranh của họa sĩ John Michael Wright được vẽ vào thế kỷ thứ 17, theo The Telegraph đưa tin.

"Wright là một trong những nghệ sĩ yêu thích của tôi và tôi đã mua tác phẩm này vì nó ở trong tình trạng tuyệt vời, với tất cả các đường nét ban đầu và các chi tiết còn nguyên vẹn", ông nói với tờ báo.

noname2

Bendor Grosvenor

noname1 1

Padme, "tội đồ" của sự việc trên.

anywq14 460s

Bức tranh tội nghiệp bị phá hỏng bởi Padme.

Gần đây, Grosvenor bận rộn sửa chữa những vết xước xuất hiện trên bức tranh do thời tiết thay đổi gây ra (cụ thể do sự co dãn của vải). Tuy nhiên, khi ông nghĩ rằng việc cải thiện đã hoàn thành thì một thảm họa đã xảy ra: con mèo của Grosvenor, Jadme đã nhảy bổ vào bức tranh và để lại vài đường cào vào chính giữa tác phẩm trên.

"Sau đó, khi tôi lùi bước về sau để ngắm nhìn thành quả này, đột nhiên con mèo nhà tôi nhảy bổ tới bức tranh và... một thảm họa đã xảy ra," ông kể lại.

Con mèo của ông đã để lại hai vết xước trên bức tranh và làm hỏng tấm vải. Grovesnor nói rằng bức tranh có thể sẽ không quay lại được trạng thái ban đầu của nó.

"Thật may mắn là Padme đã "hạ cánh" ngay phần quần áo của ông ấy (Wright) chứ không phải trên gương mặt ấy!"

Trong khi Grovesnor đang buồn rầu về bức danh họa ấy thì có vẻ như chú mèo chẳng cảm thấy hối hận. Ông nói đùa:

-"Chắc có lẽ Padme không phải là người hâm mộ của John Michael Wright nên ẻm chẳng biết tiếc nuối là gì đâu".

Theo: 9GAG, This Is Insider
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.