• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Lễ thành nhân ở Nhật: Cơ hội để 'bung lụa' hết mình trước khi thành người lớn

Cuộc sống

Ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 1 ở Nhật được biết đến với cái tên “Seijin No Hi” hay “Ngày Lễ Thành Nhân”. Những người vừa bước sang độ tuổi 20 sẽ cùng tham gia vào một buổi lễ kỉ niệm do địa phương tổ chức. Thường thì buổi lễ này được tiến hành rất đơn giản, một người đại diện sẽ lên đọc bài phát biểu chúc mừng và kết thúc bằng việc trao giấy kỉ niệm tượng trưng.

Một nhóm bạn cùng nhau đến tham dự Lễ Thành Nhân.

Tất nhiên, các thanh niên Nhật Bản nào có chịu để ngày lễ trưởng thành của mình trôi qua nhạt nhẽo như vậy? Đặc biệt là ở Kitakyushu (tỉnh Fukuoka), nơi các bạn trẻ có cách ăn mừng Lễ Thành Nhân cực "chất chơi". Họ thoải mái thể hiện cá tính của bản thân thông qua các loại trang phục sặc sỡ cùng nhiều kiểu tóc tưởng chừng chỉ có trong manga...

Đời người chỉ có 1 lần tuổi 20 thôi, ăn diện chút xíu cũng chẳng sao đâu phải không?

Mỗi tội chi phí dành cho quần áo, phụ kiện và đầu tóc cũng tốn một khoản kha khá đó.

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về cách kỉ niệm Lễ Thành Nhân của thanh niên ở Kitakyushu. Một số người tán dương lòng nhiệt huyết và suy nghĩ dám thể hiện bản thân của lớp trẻ nơi đây. Số khác lại cho rằng đó là biểu hiện xuống cấp của xã hội Nhật Bản.

Người ta chỉ trích rằng các bạn trẻ này đang cổ súy cho văn hóa “Yankee”.

Các Yankee thường xuất hiện với kiểu tóc và trang phục màu mè, dị hợm. Họ cũng là đối tượng dễ lao vào các tệ nạn xã hội vì tính cách bồng bột, thiếu chín chắn.

Còn những bạn trẻ này chia sẻ họ không mấy quan tâm đến những lời chỉ trích vô căn cứ.

Hầu hết nam thanh nữ tú tham gia vào Lễ Thành Nhân ở Kitakyushu đều cho rằng chẳng có gì sai trái khi ăn mặc theo sở thích cá nhân. Họ rất vui và tự hào vì có thể "bung xõa" hết mình trước khi chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành.

Đi xế hộp đến lễ trưởng thành đã là quá khứ rồi, giờ phải đi xe kéo mới thật sự "sang".

Dịch vụ chụp ảnh theo concept này cũng rất phổ biến.

Tại Lễ Thành Nhân, những người chơi cùng nhau sẽ đi theo nhóm. Mỗi nhóm có một kiểu trang phục riêng biệt, họ thường cầm theo cả quạt và biểu ngữ in tên của nhóm mình.

Dù có rất nhiều nhóm nhưng trang phục của họ chẳng bao giờ "đụng hàng" cả.

Quạt và biểu ngữ đã trở thành vật bất li thân.

Tên nhóm có thể do các thành viên tự đặt hoặc sử dụng luôn tên trường học.

Thỉnh thoảng họ sẽ đồng thanh hô thật to tên của nhóm mình để trêu chọc các nhóm khác.

Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ các nhóm sắp "choảng" nhau đến nơi song tất cả chỉ dừng lại ở mức độ "ganh đua ngầm" mà thôi.

Có nhiều nhóm phối đồ rất nhã nhặn và đẹp mắt.

Vàng đồng phối cùng trắng là một ý tưởng không tệ.

Màu đen luôn là sự lựa chọn an toàn.

... song muốn được nổi bật thì cứ chọn màu nào càng lòe loẹt càng tốt.

Đương nhiên sẽ có một vài vụ say xỉn diễn ra vào ngày hôm ấy nhưng phần lớn mọi người đều biết đâu là giới hạn.

Phái nữ xem Lễ Thành Nhân là cột mốc cực kì quan trọng trong cuộc đời mình. Họ sẽ cố gắng chọn những trang phục khiến bản thân trở nên nổi bật nhất có thể. Song vì thời điểm diễn ra sự kiện này vào mùa đông lạnh giá nên họ chẳng có cơ hội diện những chiếc váy bó sát gợi cảm. Thay vào đó hầu hết các cô gái choàng khăn lông thú để trông lộng lẫy hơn.

Dù là phong cách châu Âu hay phong cách truyền thống thì đều cần một chiếc khăn choàng.

Lông trắng là loại được ưa chuộng nhất.

Rất hiếm cô gái không sử dụng phụ kiện khăn lông trắng.

Họ cũng cần những chiếc quạt như thế này để làm điệu.

Các bộ kimono đều đặc biệt lộng lẫy...

Chiếc ô đỏ xinh xắn, đóa hoa cài tóc hay túi xách cũng là những phụ kiện đáng để đầu tư.

Cũng có những bạn trẻ muốn đánh dấu ngày lễ đặc biệt này bằng việc mặc một thứ gì đó độc đáo hơn tất cả mọi người, như trường hợp dưới đây chẳng hạn.

Chiếc váy trắng tinh khôi nhưng đủ sức chiếm trọn ánh nhìn của người qua đường.

Phong cách "thừa cân thiếu vải' khiến ai cũng phải nhịn cười...

Giữa một rừng người mặc quần áo truyền thống lòe loẹt, sặc sỡ thì hội bạn diện suit này nghiễm nhiên trở nên khác biệt nhất rồi.

Quả nhiên không ở đâu trên nước Nhật có một Lễ Thành Nhân tưng bừng và vui vẻ hơn Kitakyushu. Hy vọng sau khi đã trải qua một ngày lễ đầy ý nghĩa như vậy, những người trẻ nơi đây sẽ kịp lưu giữ lại nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và chuẩn bị sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Theo: SN
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.