Khi nhắc đến nhà tù, chắc chắn suy nghĩ của chúng ta sẽ tập trung vào các từ như chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu,... Nhưng sau khi xem xong những bức ảnh được chụp tại nhà tù ở Nhật Bản dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ của mình về khái niệm "nhà tù".
Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại ở một nhà tù được trưng bày tại bảo tàng nhà tù Abashiri, Hokkaido, Nhật Bản.
Trước đây ở Nhật, phòng tù bình thường sẽ chứa từ 6-8 người một phòng, các công việc của họ là lao động, đọc sách, tự nấu ăn và trồng trọt. Ngoài ra những người có xu hướng bạo lực sẽ được cách ly ra ở phòng riêng biệt.
Nhưng hiện nay, môi trường, văn hóa và xã hội đều có sự thay đổi; những tù nhân chịu lao động hay nói cách khác là những tù nhân "ngoan" sẽ được ưu tiên ở phòng riêng. Phòng này được bài trí đầy đủ các vật dụng một cách gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn có cả sách để đọc lúc rảnh, TV để theo dõi thông tin (tất nhiên khung giờ xem TV sẽ được giới hạn).
Trên thực tế, không phải chỉ ở Hokkaido, mà hầu hết các nhà tù ở Nhật Bản đều được bài trí gọn gàng và thẩm mỹ như vậy.
Ngoài ra còn có rất nhiều chi tiết trong phòng giam được thiết kế đặc biệt và tỉ mỉ, để tránh trường hợp tù nhân tự tử trong thời gian thi hành án như kính và vòi nước,... Chất liệu kính cửa sổ trong nhà giam là loại kính sử dụng trong sản xuất máy bay, vừa không dễ dàng làm vỡ, vừa có thể để nắng chiếu vào trong phòng giam, làm cho phòng lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng.
Bài trí phòng giam như vậy cũng là cách chính phủ Nhật Bản thể hiện sự tôn trọng quyền con người với các tù nhân.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.