• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Mảnh da cấy ghép trên mặt hoá ra là từ 'vùng nhạy cảm', hàng chục năm sau bắt đầu mọc lông

Độc lạ

Năm 9 tuổi, Crystal Coombs đã bị chú chó Pitbull hung dữ của ông mình cắn rách má và cần phải phẫu thuật cấy ghép da. Các bác sĩ tại thời điểm đó buộc phải thực hiện phẫu thuật nhanh và đã lựa chọn phần da ở vùng nhạy cảm của Crystal để cấy ghép.

 Crystal was just nine when she was attacked by a pitbull
Crystal năm 9 tuổi

Xuất hiện trong tập phim mới nhất của E! Botched, cô cho biết kể từ khi trở thành một người mẹ, cô luôn suy nghĩ cho con mình. Tâm sự với tiến sĩ Terry Dubrow và tiến sĩ Paul Nassif, Crystal nói: "Tôi thực sự khiếp sợ chó pitbull. Tất cả những gì tôi nhớ là nó rất to lớn và vồ lấy tôi. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng nhiều năm sau, phần da đó bắt đầu mọc lông đen, trông rất ghê. Tôi đã sợ hãi rằng khi con lớn, nó sẽ bị trêu chọc vì có người mẹ có lông trên mặt.''

 A close up of the skin graft which shows the small pubic hairs growing on her cheek

Sau khi xem xét, chuyên gia của chương trình Botched đã bị sốc khi các bác sĩ phẫu thuật trong quá khứ đã quyết định sử dụng da từ vùng nhạy cảm của Crystal để cấy ghép. Bên cạnh đó, cô cũng chưa bao giờ được cảnh báo về tác dụng phụ của miếng da thay thế kinh hoàng này.

 They were shocked that surgeons had decided to use skin from her groin to repair her face

Crystal đã khẩn khoản nhờ các bác sĩ làm những gì có thể để giảm thiểu vùng lông rậm rạp trên mặt. Bác sĩ Dubrow giải thích: "Việc ghép da đó rất gần với các bộ phận quan trọng như mũi, má và mắt. Nếu không cẩn thận, nó sẽ có thể thay đổi toàn bộ hình dạng của khuôn mặt.''

 Since having her daughter six months ago, Crystal says she's been conscious of the skin graft

Dù đây là một nhiệm vụ khó nhằn nhưng các chuyên gia đã cố gắng đưa ra giải pháp bằng cách tiêm filler để kéo căng phần da trên má, dần dần loại bỏ mảnh da được ghép và thu hẹp khoảng cách. Cách thức này sẽ sử dụng da trên mặt cô và triệt tiêu đám lông đáng ghét.

 She was delighted when surgeons told her they had a solution to her awful problem
Crystal hạnh phúc khi bác sỹ tìm ra phương pháp mới để chữa cho cô

Trong một tháng, Crystal đã được cấy filler dưới da và thường xuyên tiêm nước muối để căng da. May mắn thay, cuộc phẫu thuật đã thành công và chỉ còn thấy vết sẹo mỏng trên má cô. Crystal gửi lời cám ơn đến bác sỹ Nassif: ''Nhờ có bác sĩ, vùng lông rậm trên mặt tôi đã hoàn toàn biến mất.''

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.