• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Người Thụy Điển tiếp tục cấy chip vào tay, cộng đồng mạng sợ hãi khi sự việc tương ứng với lời tiên tri về ngày tận thế trong Kinh Thánh

Độc lạ

Chúng ta hãy cùng điểm qua xem con chip nhỏ như hạt gạo này có thể làm được gì, trông như thế nào và sử dụng ra sao? Vì sao nó lại khiến cư dân mạng xôn xao đến như vậy?

micro

Con chip chỉ nhỏ bằng hạt gạo nhưng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng tiện lợi.

Có thể tóm tắt ngắn gọn về chức năng của con chip này như sau:

1. Thay thế tất cả các loại ví điện tử, thẻ tín dụng và các loại thẻ khác. Bạn thanh toán với thao tác ''một chạm'' bằng bàn tay.

2. Nó có kích thước như hạt gạo, được cấy trên tay phải.

43915220 286159375568692 3873270100236100742 n

Sau khi cấy bạn có thể thấy con chip nhỏ hơi cộm lên dưới da như thế này.

3. Giá tiền là 180 USD kèm cả phí cấy ghép.

4. Không có chức năng định vị GPS.

37291637 2022696701377030 2026805752861032448 n

Con chip nằm giữa ngón trỏ và ngón cái, hình chụp X-quang người dùng sau khi cấy.

5. Chip chỉ hoạt động khi ở cách đầu đọc vài inch. Các hacker sẽ không thể lấy thông tin từ chip của bạn trừ khi chúng có... tay của bạn.

6. Chip này chỉ chứa thông tin để được đọc, bản thân nó không đọc được thông tin gì khác.

Quy trình cấy chip được quay video và chia sẻ công khai, cho thấy không có chảy máu và chỉ hơi đau một tí như khi tiêm ngừa mà thôi. Hiện tại cũng chưa ghi nhận trường hợp nào dẫn đến đào thải hoặc nhiễm trùng trong thời gian sử dụng.

Mặc dù việc cấy chip đã được tạm thời chứng minh là an toàn và tiện lợi, thế nhưng không có tổ chức nào dám đảm bảo rằng thông tin được lưu hành qua giao thức mới này sẽ hoàn toàn được bảo mật.

Sau khi lượng người cấy chip trở nên phổ biến hơn chỉ trong vòng vài tháng, một số thông tin trái chiều bắt đầu chỉ ra rằng sự việc này tương ứng với lời tiên tri về ngày tàn của loài người được ghi trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh.

Cụ thể Chương 13 sách Khải Huyền, câu thứ 16, 17 ghi rõ về Con Thú (The Beast) - Kẻ phản Chúa như sau:

Nó còn buộc mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ phải ghi dấu trên tay phải hoặc trên trán. Không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy, đó là danh của Con Thú hoặc con số biểu hiệu cho danh nó.

(trích Kinh Thánh tiếng Việt xuất bản năm 2011 - Chủ biên Mục sư Đặng Ngọc Báu)

Lời sấm trên vô tình chính xác với những gì đang diễn ra ở Thụy Điển, khi mọi người phải phụ thuộc vào microchip ở tay phải để mua bán mọi thứ dù là nhỏ nhất.

capture

Bình luận đứng top trên Fanpage Bright Side được nhiều người đồng tình chỉ ra sự tương đồng giữa Kinh Thánh và sự việc đang diễn ra trong thời hiện đại.

Bình luận trên có ý nói:

Đó có thể là dấu hiệu của ngày tận thế được viết trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh. Và nếu bạn tin vào Chúa hoặc Kinh Thánh thì chẳng phải điều này đã được tiên tri từ trước hay sao? Trùng hợp chăng? Tôi không nghĩ vậy đâu...

42782054 256526695051963 682008651757598339 n

Những người Thụy Điển được cấy chip chụp hình cùng nhau và khoe trên Instagram, tự hào mình là một trong những người đầu tiên ứng dụng công nghệ tiên phong.

Không thể phủ nhận việc cấy chip là một bước tiến công nghệ lớn có khả năng ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống, mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Tuy nhiên, hình thức thanh toán và chia sẻ thông tin mới lạ này còn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi về độ bảo mật thông tin cá nhân, quyền riêng tư không bị theo dõi cũng như nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu về dài.

Các độc giả Lost Bird có đồng ý cấy một microchip như vậy vào người hay không?

Theo: Bright Side

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.