• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Những chuyện điên rồ khó tin từng xảy ra trong vũ trụ qua lời kể của chính các phi hành gia

Độc lạ

Du hành vũ trụ không phải là một chuyện đơn giản. Để được bay vào không gian, các phi hành gia phải trải qua một quá trình chuẩn bị vô cùng nghiêm ngặt cùng những tiêu chuẩn cực kì khắt khe.

Với khoa học ngày càng phát triển, ngày càng nhiều người trên thế giới có cơ hội trở thành phi hành gia và thỏa mãn mong ước được bay vào vũ trụ. Khi đặt chân lên vũ trụ, họ đã nhìn thấy rất nhiều điều kì lạ và thậm chí là điên rồ ở nơi đây. Những thứ họ nhìn thấy không chỉ khó tin được mà đôi khi còn không thể giải thích được. Nhiều phi hành gia khi bay vào không gian đã kể rằng họ nhìn thấy những thứ ánh sáng kỳ lạ lẫn người ngoài hành tinh và các vật thể lạ (UFO). Và liệu bạn có đang tự thắc mắc rằng họ có thật sự nhìn thấy những thứ kì lạ ấy hay tâm trí của họ đã trở nên rối tung khi ra ngoài vũ trụ?

Yang Liwei nghe thấy tiếng gõ ngoài tàu vũ trụ

Năm 2003, Yang Liwei đã trở thành phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ. Sau chuyến bay đầu tiên, người đàn ông này đã kể lại rằng:

"Ai đó đã gõ vào tàu vũ trụ của tôi. Cảm giác như họ đang dùng một chiếc búa gỗ để gõ vào cái thùng sắt vậy."

50534985 383089399160776 5296093532400910336 n

Tuy nhiên, khi nhìn qua cửa sổ của tàu vũ trụ thì anh không hề thấy ai đang gõ cửa cả. Thậm chí đến oxy vũ trụ còn chẳng có, vậy thì tại sao Yang Liwei lại nghe âm thanh phát ra từ ngoài con tàu? Không chỉ riêng Liwei, các phi hành gia Trung Quốc tham gia chuyến bay vào vũ trụ năm 2005 và 2008 cũng nghe thấy những âm thanh tương tự.

Gordon Cooper chứng kiến một thiên thể màu xanh lá cây

50754197 2467808126624421 5444545903006318592 n

Trong chuyến bay vòng quanh trái đất một mình, phi hành gia Gordon Cooper đã chiêm ngưỡng vô số điều kì lạ. Đặc biệt, khi gần kết thúc chuyến bay qua 22 quỹ đạo quanh hành tinh, anh đã nhìn thấy một vật thể màu xanh lá cây phát sáng và thứ ấy đang tiến đến Sao Thủy - khu vực mà Gordon lúc đó đang bay tới. Sau chuyến đi, Cooper đã báo cáo với Liên Hợp Quốc về vật thể kì lạ này.

Vladimir Kovalyonok chiêm ngưỡng một vật thể lạ phát nổ

Vladimir Kovalyonok - một thành viên của phi hành đoàn tại trạm điều khiển vũ trụ Salyut VI vào năm 1981 - đã chia sẻ:

"Khi tôi đang làm việc tại trạm quỹ đạo Salyut, tôi đã chứng kiến một vật lạ kích thước bằng ngón tay ở ngoài cửa sổ. Thậm chí, vật thể này còn tự quay quanh chính nó."

"Thật khó để xác định kích thước và tốc độ của một vật thể trong không gian. Để ước tính kích thước và tốc độ của nó, Savinykh - đồng nghiệp của tôi - đã có ý định chụp lại hình ảnh này Thế nhưng, nó bất ngờ phát nổ. Thứ kì lạ này sau đó chia thành hai mảnh. Ngay lập tức, tôi đã báo cáo vụ việc này cho Tôi đã báo cáo về Trung tâm điều khiển ngay lập tức."

51198124 988555681344589 4745380134079430656 n

Bên cạnh đó, Kovalyonok là một trong số ít các phi hành gia có cơ hội được chứng kiến những sự vật, sự việc không thể giải thích được trong vũ trụ.

Neil Armstrong phát hiện một khoảng đất trống trên mặt trăng

Neil Armstrong - phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đã từng khẳng định rằng ông đã thấy rất nhiều vật thể lạ khổng lồ bay trong vũ trụ. Hơn nữa, người ta đồn rằng Armstrong đã gửi một tin nhắn bí mật tới NASA trong nhiệm vụ Apollo tháng 11 năm 1969 với nội dung:

"Những đứa trẻ này rất lớn, thưa ngài! Chúng vô cùng to lớn là khác! Ôi, Chúa ơi! Ngài sẽ không tin nổi đâu. Thậm chí còn có những con tàu vũ trụ khác đang xếp hàng dài ở đây. Bọn người đó đang đứng trên mặt trăng và theo dõi chúng ta."

50793887 620318495068260 5786092366788034560 n

Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện liên quan đến chuyến bay vào mặt trăng đầu tiên trên thế giới. Armstrong nổi tiếng là một người kín tiếng, vậy nên ông rất ít chia sẽ về những trải nghiệm của bản thân trong không gian và chưa từng có ý kiến nào về tin đồn này.

Story Musgrave tận mắt nhìn thấy lươn bay trong không gian

Phi hành gia Story Musgrave tuyên bố đã nhìn thấy những con lươn hình ống bơi trong không gian. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ rằng đã nhìn thấy sinh vật này tận hai lần và chúng thậm chí còn có thể di chuyển. Tuy nhiên, một số người tin rằng đó chỉ là rác ở trong không gian hoặc có thể là một bộ phận của con tàu trong vũ trụ.

Leroy Chiao nhìn thấy một thứ ánh sáng đáng sợ vọt qua mình

50673206 357447405078323 6333459079347830784 n

Leroy Chiao là người chỉ huy Trạm vũ trụ Quốc tế năm 2005. Khi đang ở trên một con tàu vũ trụ, Chiao đã trông thấy một dải ánh sáng trắng bay vượt qua mình. Một số người đã cho rằng thứ mà ông nhìn thấy chính là hình ảnh một loạt các tàu thuyền đánh cá dọc theo bờ biển Nam Mỹ. Thế nhưng, lúc đó Chiao đang cách xa Trái Đất 230 dặm.

"Tôi không tin vào việc chúng ta được người ngoài hành tinh hay người đến từ những chiều không gian khác ghé thăm, nhưng tôi cũng không dám chắc điều đó là sai 1000%." - Chiao chia sẻ.

Nhiều phi hành gia đốt lửa cháy nhưng... không thấy lửa

50693459 2206692626252034 5342018707163971584 n

Từ năm 2009 đến 2012, nhiều phi hành gia đã tiến hành thắp sáng lửa trong không gian bởi họ muốn biết lửa sẽ phản ứng như thế nào trong vũ trụ. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng khi đốt cháy một thứ trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt độ thấp, chúng sẽ cháy mà không có lửa.

James McDivitt chứng kiến một điều không thể giải thích

Khi đang thực hiện nhiệm vụ Gemini vào tháng 4 năm 1965, phi hành gia James McDivitt nghĩ rằng ông ta đã nhìn thấy một vật thể lạ. Trong một cuộc phỏng vấn với NASA, McDivitt đã giải thích:

"Khi liếc nhìn ra ngoài, tôi trông thấy có một cái gì đó ở ngoài vũ trụ kia. Nó có hình dạng tương tự như một lon bia hoặc một lon đồ uống có ga, và có một thứ nhỏ nhỏ như một cây bút chì dính vào nó. Tất cả đều màu trắng."

50928429 829973767338800 7104385101726744576 n

Sau khi biết thông tin này, giới báo chí tuyên bố McDivitt đã nhìn thấy UFO. Mãi cho đến nhiều năm sau, sau khi xem lại một bức ảnh mà ông chưa từng thấy trước đây, McDivitt mới nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu của những chiếc bu lông trong kính cửa sổ.

"Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của các bu lông trong cửa sổ. Các cửa sổ được tạo thành từ ba đến năm tấm kính, do đó, nếu một cái bị vỡ, chúng ta cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Và khi mặt trời chiếu vào chúng, hình ảnh của chúng sẽ được nhân lên từ các tấm kính khác nhau. Vì thế, tôi chắc chắn đó không phải là UFO."

Tuy nhiên, người ta vẫn đặt ra một giả thiết rằng liệu có phải đó là những gì NASA yêu cầu ông ta nói.

Samantha Cristoforetti thấy Trạm vũ trụ quốc tế chuyển màu

Năm 2014, nữ phi hành gia Samantha Cristoforetti lần đầu tiên dừng chân tại Trạm vũ trụ quốc tế. Tại thời điểm này, cô đã nhìn thấy trạm vũ trụ từ màu xám bình thường chuyển thành màu cam. Đó là do mặt trời phản chiếu trên các tấm năng lượng mặt trời và trạm vũ trụ. Đây là điều mà không phải phi hành gia nào cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng. Cristoforetti đã vô cùng ngạc nhiên trước những gì cô đang nhìn thấy. Trong một bài đăng trên blog, cô viết:

"Những tấm pin mặt trời khổng lồ tràn ngập ánh sáng màu cam vô cùng ấm áp, cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ."

Khi thông tin này được lan truyền rộng rãi, người ta bắt đầu suy đoán rằng đó không phải là sự phản chiếu của tấm pin mặt trời, nữ phi hành gia này có đã nhìn thấy một UFO. Bạn có thể thấy Trạm vũ trụ quốc tế thay đổi màu sắc vào khoảng 11:34 trong video trên.

Theo: ranker
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.