• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Chưa thấy trung tâm thương mại cao cấp nào lại bẩn tới mức này!

Độc lạ

Trên Facebook, một cô gái tên là Jennifer Maranon đã than thở về chất lượng kinh khủng của khu vực nhân viên nghỉ ngơi tại The Landmark. Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng ở Metro Manila, Philippines.

17

Theo Maranon, khu vực này bị ám mùi khói thuốc, sàn nhà ngập lụt, rất dơ bẩn, nhà vệ sinh đổ nát chứa đầy rác, trần nhà bị vỡ và vô số những thứ đáng sợ khác.

Những hình ảnh tại khu vực cho nam:

2

Tường thấm nước, trần nhà đổ nát.

4

Nơi đánh răng, rửa mặt bẩn không chịu được.

5

Nhân viên ở đây phải sinh hoạt trong điều kiện mất vệ sinh thế này mỗi ngày.

6

Mọi người chen chúc vệ sinh thân thể mặc kệ chất lượng đi xuống của khu vực này.

7

Sàn nhà đầy nước và không bao giờ được lau dọn.

8

Nơi nghỉ ngơi chẳng khác gì một căn phòng bỏ hoang.

9

Nhà vệ sinh không thể bẩn thỉu hơn.

Maranon nói rằng khi cô chất vấn về những gì mình nhìn thấy thì một nhân viên quản lý tuyên bố rằng khu vực này đã được Bộ Lao động và Việc làm (DOLE) Phillipines kiểm tra. Tuy nhiên, khi cô gọi cho văn phòng DOLE, họ đã nói rằng cô là người đầu tiên báo cáo về tình trạng mất vệ sinh tại đây.

Những hình ảnh trong nơi nghỉ ngơi cho nữ:

1

Dù là trung tâm thương mại nổi tiếng tại Phillipines nhưng trần nhà trống hoác và trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

3

Phòng để đồ và nhà vệ sinh trong cùng một khu vực khiến mùi hôi thối luôn bốc lên.

10

Khu vực vệ sinh của nữ thậm chí còn tối tăm hơn khu vực nghỉ ngơi cho nam.

11

Ban quản lý chỉ quan tâm đến khách hàng nhưng lại chẳng chú ý đến sức khoẻ và vệ sinh cho người lao động.

13

Sàn nhà luôn luôn bẩn.

14

Nhìn ảnh bạn cũng đủ hình dung việc mất vệ sinh và hôi thối ở khu vực này nghiêm trọng như thế nào.

15

Nhân viên vẫn bình thản đánh răng...

16

hay phơi quần áo tại nơi tồi tàn này.

Giải thích về lí do đăng tải những bức ảnh, Maranon nói: "Tôi chỉ quan tâm đến những nhân viên đang làm việc tại The Landmark vì môi trường như vậy thực sự không thể chấp nhận được". Cô cũng cho rằng toà nhà chỉ quan tâm đến bề ngoài mà không chú ý đến vệ sinh, an toàn và sức khoẻ cho người lao động. Điều này thật sự bất công!

Bên cạnh trung tâm thương mại ở Makati, Tổng công ty Landmark, thuộc sở hữu của Enrique Cheng còn có hai chi nhánh khác nằm ở TriNoma, thành phố Quezon, và Festival Alabang, Muntinlupa.

Những hình ảnh mà Maranon đăng tải đã nhận được 10.000 lượt thích và hơn 13.000 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, hiện Landmark vẫn chưa phản hồi về khiếu nại này.

Theo: Next Shark
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.