• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Gã ngư dân bỏ nghề, xăm 40.000 dấu chéo đòi quyền lợi cho động vật

Độc lạ

Ông Alfredo Meschi sinh ra và lớn lên ở Tuscany, Ý, trong một gia đình ngư dân và có truyền thống săn bắt. Ban đầu ông nối nghiệp tổ tiên nhưng sau đó quyết định từ bỏ thói quen ăn thịt động vật theo gia đình nhiều đời.

Đấu tranh cho động vật là mục tiêu của ông

"Ba năm trước đây, tôi bắt đầu ăn chay và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi"

Alfredo đã dành 50 năm cuộc đời để đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu đối xử nhân đạo với động vật

Tuy nhiên, ông muốn được gọi là "người làm nghệ thuật" hơn là "nhà hoạt động xã hội"

Alfredo sử dụng cơ thể mình như một tấm canvas lớn sinh động, để thể hiện niềm tin về chính trị, văn hóa. Ông được truyền cảm hứng bởi Poner El Cuerpo và Sacar la Voz - một nhóm nghệ sỹ người Mexico sử dụng cơ thể của họ để phản đối các tội ác của chính phủ. Nhưng ông chọn cách xăm mình để khẳng định mạnh mẽ hơn những tư tưởng muốn truyền đạt.

"Cứ mỗi giây, 40.000 con vật bị giết chỉ nhằm thỏa mãn sự thèm ăn thịt của chúng ta"

Tôi quyết định xăm 40.000 dấu chéo ứng với những "nạn nhân" bị con người làm thịt mỗi giây

Ông dùng màu thực vật để làm mực xăm lên người mình.

Ngoài mực xăm thực vật, tất cả các dụng cụ sử dụng để làm sạch, xăm, khử trùng và làm lành da cũng không hề đến từ nguyên liệu động vật.

Theo: Konbini
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.