• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Chùm ảnh ma mị ở 6 công trình bị bỏ hoang nổi tiếng nhất Việt Nam

Du lịch

1. Công viên nước Hồ Thủy Tiên - Huế

Khu công viên giải trí Hồ Thủy Tiên có lẽ là công trình bỏ hoang nổi tiếng nhất của Việt Nam, khi nơi đây còn thách thức rất nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài đến khám phá cũng như được nhắc đến trên báo chí nước ngoài. Công trình khu giải trí Hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang do việc khai thác kém hiệu quả và nhiều lý do khác.

Hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang nhiều năm khiến lớp trầm tích trên cổng trở nên ma mị. Nguồn ảnh: Michael Tatarski

Con rồng ma quái bên hồ là điều rùng rợn nhất ở đây. Nguồn ảnh: Michael Tatarski

Tuy vậy, Hồ Thủy Tiên cũng có rất nhiều khu vực sống ảo siêu đẹp. Nguồn ảnh: @chrstlbt

Hồ Thủy Tiên bắt đầu vắng khách và bị bỏ hoang từ năm 2008, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào mua lại khu đất cũng như tái xây dựng. Và vì vậy, đây vẫn là công trình bỏ hoang với rất nhiều khu vực được trang trí ma quái và rùng rợn. Nhuốm màu thời gian và bị thiên nhiên xâm chiếm khiến nơi đây trở nên đáng sợ như trong những bộ phim kinh dị.

Những cầu trượt bỏ hoang, rêu phong ám ảnh người đến tham quan. Nguồn ảnh: Michael Tatarski

Thiên nhiên đang nuốt chửng nơi này. Nguồn ảnh: Michael Tatarski

Hồ nước đục ngầu với những trò chơi gỉ sét không khác gì bối cảnh phim kinh dị. Nguồn ảnh: Michael Tatarski

2. Tu viện bỏ hoang ở Đà Lạt

Đà Lạt ngoài nổi tiếng với phong cảnh lãng mạn, khí hậu ôn hòa thì còn được đồn đoán là rất nhiều ngôi nhà bị ma ám từ thời Pháp thuộc. Đà Lạt cũng là nơi được sử dụng làm bối cảnh cho những bộ phim kinh dị. Trong số những ngôi nhà bỏ hoang thì Tu viện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương được xem là nổi tiếng nhất.

Tu viện dòng Franciscaines bỏ hoang nhiều năm trên đường Hùng Vương là địa điểm thu hút nhiều người tò mò

Tu viện được xây dựng theo kiến trúc Pháp, chưa rõ năm xây dựng. Đến năm 1958, tu viện được các soeur (nữ tu) dòng Franciscaines mua lại. Năm 1979, ngôi trường cùng tu viện đóng cửa do các nữ tu ngoại quốc về nước còn những nữ tu người Việt chuyển đến các cộng đoàn khác. Nơi đây sau này trở thành trường Trung học Trần Phú và khu tu viện chính thức bị bỏ hoang cho đến nay. Nhiều lời đồn cho rằng có bóng ma của cô dâu váy trắng từng chết ở đây.

Đến đây bạn cũng sẽ có nhiều tấm ảnh đẹp vì tu viện được xây dựng theo kiến trúc Pháp rất cổ kính và bí ẩn

Dù ma mị như vậy, nhưng tu viện bỏ hoang vẫn là điểm đến thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

3. Biệt thự hoang bãi sau Vũng Tàu

Nếu ai hay đến Vũng Tàu chơi chắc chắn sẽ ấn tượng với một ngôi biệt thự màu xám, hướng biển, nằm ở vị thế đắc địa trên con dốc đường Hạ Long. Ngôi nhà to lớn này là công trình khách sạn sang trọng do Tăng Minh Phụng đầu tư xây dựng, nhưng không bao giờ hoàn thành bởi chủ nhân phạm tội kinh tế và bị xử tử hình vào năm 2003.

Khách sạn thuộc sở hữu của Tăng Minh Phụng, nhưng sau bị bỏ hoang do chủ nhân bị bắt và xử tử hình năm 2003

Buổi tối đi ngang qua đây khiến ai cũng dựng tóc gáy

Tuy nhiên với kiến trúc cổ điển nơi này cũng được một số cặp đôi chọn là địa điểm chụp ảnh cưới. Nguồn ảnh: Ipro Studio

Nếu được hoàn thành, chắc chắn nơi này sẽ trở thành khách sạn đắt đỏ ở Vũng Tàu. Nguồn ảnh: @thuquinh

Đến nay, khách sạn hoang đã bị nhà nước thu lại và rào chắn bảo vệ kẻ đột nhập. Tuy nhiên vẻ bí ẩn của nó vẫn làm người địa phương khiếp sợ mỗi khi đi ngang vào đêm tối.

4. Nhà thờ đổ - Nam Định

Bên bờ biển Xương Điền, xã Hải Lý, Nam Định trước đây là một quần thể nhà thờ lớn nhỏ. Vào năm 1996, biển xâm lấn vào đất liền dài hơn 1km, khiến ngôi làng dọc bãi biển Xương Điền "biến mất", một số công trình kiến trúc lớn như nhà thờ bị sóng đánh đổ. Rất may mắn nhà thờ thánh Maria Madalena vẫn trụ lại, tất nhiên không còn nguyên vẹn.

Từ đó, kiến trúc này được gọi là Nhà thờ đổ với vẻ đẹp hoang sơ và một phần còn sót lại của nhà thờ.

Chính vì vậy, nơi này thu hút rất nhiều khách du lịch khiến rác thải và các hàng quán mọc lên đe doạ nét đẹp của Nhà thờ đổ.

5. Lò gạch nung Đồng Tháp

Do sự phát triển công nghệ, người ta không dùng gạch nung nữa mà chuyển sang bê tông khiến rất nhiều lò gạch nung có tuổi đời hơn 2 thế kỷ ở Đồng Tháp bị bỏ hoang. Nhìn từ xa, những lò gạch có vẻ đẹp rất thu hút với màu ngói đỏ, xếp san sát nhau. Bên trong lò gạch hoa cỏ mọc đầy khiến nơi này mang vẻ kỳ, thích hợp để sống ảo.

Làng gạch nung trước đây rất sầm uất và nhộn nhịp, nhưng do công nghệ phát triển nơi đây dần bị bỏ hoang

Bên trong lò gạch trống rỗng, lạnh lẽo

Khu lò gạch rất đẹp, được bao phủ bởi cây xanh

6. Biệt thự bỏ hoang ở vườn quốc gia Ba Vì

Trong khu rừng này vẫn còn rất nhiều tàn tích kiến trúc của thời Pháp như biệt thự, dinh đại tá, nhà thờ hay cô nhi viện... Nơi này còn thường xuyên được bao phủ bởi sương mù, lớp rêu xanh vương trên tường của những ngôi nhà cổ khiến nét đẹp của khu rừng vừa ma mị vừa rùng rợn dựng tóc gáy.

Rừng Ba Vì thay đổi theo mùa khiến ngôi biệt thự thường xuyên được thay áo mới

Những ngày có sương mù, biệt thự trông ma mị và u ám hơn hẳn

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.