• Về đầu trang
Sát nhân vô hình
Sát nhân vô hình

Đầu độc chồng triệu phú bằng thuốc nhỏ mắt

Kinh dị

Stephen Delvalle Clayton, 64 tuổi là một doanh nhân thành đạt. Đến năm 2018, ông đã nghỉ hưu và dành quãng thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống với gia tài kếch xù.

The Claytons' Lake Wylie home, South Carolina, where Steven was found dead

Khối tài sản hơn 1 triệu USD giúp Steven thỏa mãn đam mê của mình như sưu tầm các bức tranh nghệ thuật, những chai rượu ngon, chơi golf, leo núi và chèo thuyền. Ngoài ra ông cũng là một người có tính cách của bậc "vĩ nhân", bất kỳ ai cần giúp đỡ, Steven luôn giúp hết sức mình.

Cái chết đầy bất thường

Lana, 53 tuổi là người vợ thứ 7 của Stevens. Ông là một người lãng mạn và luôn hết mình trong các mối quan hệ. Cả hai đã kết hôn được 5 năm và sinh sống cùng những chú chó của mình.

Vào ngày 21/7, bị kịch đã ập đến với ngôi nhà. Steven được tìm thấy đã tử vong ngay dưới chân cầu thang, có vẻ ông đã ngã từ trên xuống. Tất nhiên, Lana tỏ ra đầy đau khổ trước cái chết của chồng mình, nhất là giờ đây bà đã trở thành góa phụ.

Dù nguyên nhân chết có vẻ hợp lý, nhưng xác của Steven vẫn được khám nghiệm tử thi vì có vài chi tiết bất thường. Nệm và quần áo của ông ướt đẫm nước tiểu, cho thấy Steven đã không thể cử động trong một thời gian dài. Các điều tra viên muốn tìm hiểu xem căn bệnh nào lại khiến cho Steven mất khả năng đi lại và ngã ở cầu thang.

Khi xét nghiệm mẫu máu của nạn nhân, điều tra viên y tế nhận thấy có nồng độ tetrahydrozoline cao. Đây là một trong những hoạt chất trong một loại thuốc nhỏ mắt. Khi được sử dụng đúng cách với mắt, nó hoàn toàn vô hại và an toàn. Nhưng chỉ cần uống một giọt nhỏ, hoạt chất này đi qua đường tiêu hóa, đến máu và hệ thần kinh trung ương. Tetrahydrozoline hạn chế các mạch máu trong cơ thể và trở nên vô cùng độc hại.

Các triệu chứng bao gồm buồn ngủ, thở chậm hoặc không thể thở, nhịp tim chậm và hạ thân nhiệt, sử dụng quá liều có thể gây ra tử vong.

Các điều tra viên y tế xác định Steven đã tiêu thụ thuốc hoạt chất này và nó đã giết chết ông ta. Kết luận, đây là một vụ án giết người có chủ đích và đầy tính toán.

Nỗ lực giết chồng bất thành

Cảnh sát tìm đến Lana để tiết lộ về cái chết của chồng bà. Dù bị sốc, nhưng người phụ nữ cho biết đôi khi Steven sẽ nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt vào cà phê như một loại thuốc nhuận tràng. Đó là khi cảnh sát tỏ ra nghi ngờ.

Steven Clayton

Steven là một người đàn ông thông minh, không có lý gì ông lại sử dụng một loại thuốc đầy rủi ro như thế. Thậm chí, nếu cảm thấy có không khỏe, ông hoàn toàn tự mình đi đến bệnh viện được.

Khả năng cao Steven đã không biết điều gì đang xảy ra, thuốc nhỏ mắt không mùi, không vị. Ông sẽ khó có thể biết được rằng mình đang bị đầu độc. Ngoài ra, tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản của Steven đã bị đốt sạch.

Không có chúng, tất cả nhà cửa, xe, biệt thự của ông sẽ thuộc về Lana. Từ đó cảnh sát hướng sự nghi ngờ về người phụ nữ này, cô ta là người duy nhất hưởng lại khi Steven chết.

Lật lại quá khứ, cảnh sát biết được rằng Lana đã từng cố gắng bắn cung tên vào đầu chồng mình vào năm 2016 khi ông đang ngủ. Vào thời điểm đó, cả hai đều cho rằng đó là một tai nạn và khép lại mọi chuyện êm đẹp. Vài năm Lana lại thay đổi câu chuyện, nói rằng hai vợ chồng cãi nhau và Steven ném đồ vào người cô, khiến cô bắn cung để tự vệ rồi bỏ chạy.

Giờ đây, Lana đã bị bắt vì tội giết người. Nguyên nhân đến từ việc cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ này, Lana cho biết mình bị chồng bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, rằng ông ta thường xuyên "đánh, đá và bóp cổ".

Lời nói dối của kẻ sát nhân

Các điều tra viên sau khi tìm hiểu đã kết luận không hề có dấu hiệu cho thấy Steven đã bạo hành vợ mình. Do đó, khả năng cao Lana sẽ phải đối mặt với tội tử hình. Tuy nhiên, người phụ nữ này thậm chí đã làm giả mạo bệnh án của mình, người bảo chữa cho biết Lana đã bị lạm dụng khi còn nhỏ, sau đó bị hãm hiếp tại một căn cứ quân sự khi còn làm y tá tại đó.

Lana Clayton's mugshot

Quá khứ đen tối khiến cô luôn chìm trong đau khổ và bị rối loạn căng thẳng. Thậm chí, Lana tuyên bố rằng mình từng cố gắng tự tử sau khi giết chết Steven.

Cô cho rằng việc bị Steven bạo hành đã dẫn đến quyết định bồng bột này:

"Tôi đã cho phép cảm xúc từ sự tức giận này để làm điều chỉ trong vài giây đã khiến mình hối hận cả đời. Tôi đã nhỏ thuốc nhỏ mắt vào đồ uống của Steven với mục đích làm anh ta bị bệnh. Tôi không bao giờ muốn giết ông ấy."

Lana

Phản bác lại lời khai trên, các công tố cho biết Lana từng là y tá phục vụ trong quân đội, do đó cô biết được tác hại của loại thuốc này. Động cơ đơn giản chỉ là khối tài sản của Steven.

Eye drops

Công tố viên cho biết Lana đã đứng nhìn chồng mình đau đớn mà không giúp đỡ ông. Vài ngày sau, Lana phải đối mặt với bản án dành cho mình. Người thân của Steven nói rằng cô ta đang cố gắng đóng vai nạn nhân.

Con gái đỡ đầu của Steven nói với tòa án:

"Lana đã lừa rất nhiều người. Làm ơn đừng để cô ấy đánh lừa bạn."

Trong khi em gái của Steven Steven nói rằng cô cảm thấy "phát bệnh khi ở chung phòng với con quỷ đã giết anh tôi".

Lana bị kết án 25 năm tù. Cô ta đã có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại muốn giữ tất cả cho riêng mình. Bây giờ người phụ nữ độc ác này đã đứng sau song sắt vì lòng tham đã khiến Lana giết đi người chồng từng yêu thương mình.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
    1
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (1)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.