• Về đầu trang
Hannah
Hannah

Vụ thảm sát gia đình ở Hàn Quốc bắt đầu từ cái chết của một con chó: Nhiều tình tiết kì dị, đáng sợ vẫn khiến nhiều người tò mò

Kinh dị

Vụ án có thật này xảy ra trong một căn chung cư ở Siheung tỉnh Gyeonggi. Sự việc từng gây rúng động năm 2016 gần đây bất ngờ được viral lại trên các trang mạng xã hội xứ Hàn. Vì các chi tiết bí ẩn và li kì mà dù đã 4 năm trôi qua vụ thảm sát này vẫn khiến nhiều người tò mò bàn luận.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 2016, người bố đang chuẩn bị đi làm thì thấy quá ồn ào liền mở cửa phòng ra xem. Bấy giờ người vợ, con trai và con gái luôn miệng nói rằng con chó đã bị ma quỷ khống chế và đòi giết nó.

Người bố quát tháo các thành viên trong nhà, rốt cuộc là họ đang làm trò gì vậy. Khi đó cô con gái nổi điên và hỗn xược với ông bố bằng ánh mắt đáng sợ. Người bố vì thấy phiền phức nên bỏ đi làm.

6 giờ 20 phút

Các thành viên trong nhà đồng lòng giết chết con thú nuôi.

Khoảng 6 rưỡi

Cô con gái đột nhiên tay run rẩy và tự cắt cổ mình.

Người mẹ lao vào can ngăn cũng bị cắt cổ. Bà mẹ hét lên rằng ma quỷ trong con thú nuôi đã chạy sang người con gái. Anh trai tách em gái khỏi mẹ và cưỡng chế ép em nằm xuống sàn nhà vệ sinh. Người mẹ nhấn xuống để con gái không cử động được còn anh trai cầm dao đi tới đâm vào cổ em. Người mẹ lấy vật nặng liên tục đánh vào sườn con gái. Người anh trai chặt lìa đầu em. Lúc này là 6 giờ 40 phút.

Người mẹ thay đồ và bỏ trốn sau hành vi phạm tội.

Người con trai còn lại ở trong nhà, gọi điện cho bố và nói rằng mình đã giết em gái.

Người bố bất ngờ, vì không thể trực tiếp về nhà nên đã nhờ người quen ghé qua nhà xem xét.

Người quen tới nhà thì giật mình sợ hãi và ngay lập tức báo cảnh sát.

Cậu con trai không phản kháng lại.

Cảnh sát ngay lập tức tới nơi. Nhìn thấy thi thể cô con gái, ngay lập tức bắt giữ cậu con trai.

Người bố gọi điện cho bà mẹ và khuyên bà ra đầu thú. Bà mẹ quyết định tự thú và tới đồn cảnh sát.

6 rưỡi chiều ngày 19, cảnh sát bắt giữ người mẹ trên một con đường gần đó.

Bên cảnh sát cho biết, bà mẹ trước khi kết hôn từng mắc bệnh tâm thần về tín ngưỡng tà đạo, sau đó các triệu chứng đã ngừng, bà mẹ từ bỏ việc trở thành bà đồng và kết hôn. Bà mẹ, người con trai, con gái được phán đoán là đã chịu ảnh hưởng của ảo giác, hoang tưởng, là di chứng từ căn bệnh tâm thần cũ.

Cư dân mạng đều không khỏi rùng mình trước một vụ án tưởng như chỉ thấy trong những bộ phim kinh dị lại xuất hiện ở đời thực. Và không ngờ rằng sự ảnh hưởng mà những dị giáo tà đạo gây nên lại nghiêm trọng đến vậy.

- Không ngờ ở đất nước ta lại từng xảy ra vụ án ghê rợn như vậy đó

- Tôi cứ tưởng chuyện kinh dị trên mạng mà hóa ra nó có thật, báo chí đều từng đưa tin ầm ĩ

- Tội nghiệp ông bố, chỉ sau một buổi làm thì tan cửa nát nhà, gánh nặng tâm lý này làm sao mà chịu nổi đây?

- Nhiều vụ án ngoài đời còn ghê rợn hơn cả phim, tôi nổi cả da gà rồi đây này

Theo: Theqoo

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.