• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Khách hàng đầu tiên đến Disneyland vẫn được sử dụng vé vào cổng trọn đời kể từ năm 1955

Lịch sử

Có rất nhiều điều trong cuộc sống có thể mang lại niềm vui cho bạn và công viên giải trí Disneyland chính là một trong số đó. Đến với những vùng đất thuộc Disneyland, bạn không chỉ được dạo bước trong không gian thần tiên mà còn được gặp gỡ rất nhiều nhân vật yêu thích.

Tuy nhiên, chi phí để đến Disneyland tham quan cũng không hề nhỏ nhưng nếu trong ngày khai trương cách đây 64 năm, bạn may mắn là người sở hữu tấm vé đầu tiên thì bạn sẽ trở thành khách hàng có thể đến Disneyland chơi bất cứ lúc nào mà không tốn phí.

Ông Dave MacPherson từng là một sinh viên đại học 22 tuổi vào tháng 7/1955, khi đó ông cũng may mắn trở thành khách hàng đầu tiên của Disneyland.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 1

Chàng trai đang cười trước ống kính chính là Dave MacPherson vào ngày khai trương của Disneyland. Ông là khách hàng đầu tiên đặt chân vào công viên giải trí huyền thoại.

Để trở thành người đầu tiên mua được tấm vé, anh chàng sinh viên năm xưa đã bắt đầu xếp hàng trước cổng công viên từ lúc 2 giờ sáng.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 2

Ông là người đầu tiên vào công viên sau các thành viên gia đình của Disney và những người nổi tiếng.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 3

Nhưng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh chàng năm đó đã xem buổi lễ hội khai mạc Disneyland trên truyền hình vào ngày 17/7/1955. Dave rất ngạc nhiên khi thấy những người nổi tiếng bước vào công viên và nảy ra ý định mình sẽ là người bình thường đầu tiên bước vào công viên này.

Ấp ủ kế hoạch, Dave đã thực hiện chuyến đi dài 16 km bằng xe máy để bắt đầu xếp hàng giữa đêm.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 4

Ông chẳng biết người mua vé đầu tiên sẽ được hưởng lợi gì nhưng ông đã giữ bản sao của tấm vé miễn phí đi kèm.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 5

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 6

Và ông đã dùng nó để quay lại công viên Disneyland hàng năm.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 7

Dave đã nhận được một tấm thẻ vào cổng miễn phí trọn đời vì là khách hàng bình thường đầu tiên bước vào công viên và được hưởng các đặc quyền kể từ đó.

Ông còn đưa vợ và một vài người bạn của mình đến nơi hạnh phúc nhất thế giới tham quan.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 8

Dave không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình yêu của mình với Disneyland.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 9

Bức ảnh kỷ niệm ngày Disneyland chính thức mở cửa vào ngày 17/7/1955.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 10

Công viên chính thức mở cửa cho khách tham quan vào ngày 18/7 sau khi các thành viên gia đình và người nổi tiếng đến vào hôm khai trương.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 11

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 12

Disneyland là công viên đầu tiên trong số 2 công viên giải trí thuộc khu nghỉ dưỡng Disneyland ở California. Walt Disney đã tự mình nghĩ ra ý tưởng này sau khi đến tham quan nhiều công viên giải trí cùng các con trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1940. Công viên tiêu tốn khoảng 17 triệu USD để hoàn thành.

Dave MacPherson chia sẻ rằng nhìn thấy hàng 6.000 người đằng sau là điều ông sẽ không bao giờ quên.

lost bird vi khach dau tien cua disneyland 14

Theo: Bored Panda
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.