Tử hình có thể được coi là hình phạt nặng nhất và gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Trước ngày xử tử, các tù nhân sẽ có quyền được yêu cầu một bữa ăn theo ý muốn. Henry Hargreaves – một nhiếp ảnh gia ẩm thực nổi tiếng đã quyết định giúp công chúng có cái nhìn chân thực hơn với bữa ăn đặc biệt này. Anh quyết định thực hiện bộ ảnh No Second – tái hiện lại hết mức có thể món ăn cuối cùng mà các tử tù yêu cầu.
Khi đang lướt đọc những bài viết yêu cầu xoá bỏ Bữa ăn cuối cùng của một vài người dân Texas, tôi bỗng được truyền cảm hứng. Tôi muốn tự tay tìm hiểu xem, trong thời điểm có lẽ là đau đớn nhất cuộc đời đó, thể loại đồ ăn nào đã được các tử tù yêu cầu?
Tất cả những món ăn ở trong bộ ảnh này đều do một người bạn là đầu bếp của Hargreaves thực hiện. Mặc dù nấu rất nhiều và tươm tất nhưng chưa một lần nào cả hai người có đủ dũng cảm để ăn chúng sau khi chụp hình.
Nó giống như việc bạn vào bệnh viện và ăn bữa trưa của một người vừa được báo tin là qua đời.
Hãy cùng Lost Bird tìm hiểu bộ ảnh độc đáo này để xem xem, bữa ăn cuối cùng của những tử tù liệu sẽ có gì đặc biệt nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.