Hơn 80 túi ni lông nặng tới 8 kg đã được tìm thấy trong dạ dày của một con cá voi chết ở Thái Lan sau những nỗ lực suốt năm ngày để cứu nó, một quan chức hàng hải cho biết vào ngày Chủ nhật (3/6).
Một chú cá voi hoa tiêu được phát hiện trên một con kênh ở phía nam tỉnh Songkhla. Ngay lập tức, chú đã nhận được sự chăm sóc từ một nhóm bác sĩ thú y.
Sau đó, chú cá voi này đã nôn ra năm túi nilon trước khi chết vào thứ Sáu tuần trước, theo như Bộ Tài nguyên Biển và Bờ biển cho biết trên trang web của Bộ. Cuộc khám nghiệm tử thi còn tìm thấy 80 túi khác trong dạ dày của cá voi.
Cơ quan này sau đó cũng nói thêm: "Rác nhựa làm cho cá voi bị bệnh và không thể săn lùng thức ăn". Jatuporn Buruspat, người đứng đầu cơ quan, chia sẻ thêm rằng, những con cá voi có thể tưởng nhầm rằng những túi ni lông trên là thức ăn do vẻ bên ngoài các túi này trông rất giống với mực, một món ăn khoái khẩu trong chế độ ăn hàng ngày của chúng.
Jatuporn đã chia sẻ về một kế hoạch nâng cao nhận thức người dân trong Ngày đại dương, diễn ra vào ngày 8 tháng 6.
"Chúng tôi muốn dùng chính trường hợp này và mời tất cả mọi người đến tham gia dịp trên để họ có thể thể hiện quan điểm của mình về vấn đề giảm thiểu việc sử dụng ni lông ở Thái Lan," ông nói với Reuters.
Người Thái Lan cũng như người dân ở các nước Đông Nam Á luôn được biết đến với thói quen sử dụng túi ni lông vô tội vạ, bất chấp những nỗ lực của chính quyền trong việc hạn chế sản xuất và sử dụng loại túi độc hại với môi trường này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.