Một tài khoản Twitter @Protect_Wldlife đã chia sẻ đoạn clip trên với dòng chú thích "Một tên thợ săn đã bắn chết con sư tử trong lúc nó ĐANG NGỦ. Thật dũng cảm. Thật là mang tinh thần thể thao. Thật KINH TỞM..."
(Đoạn video dưới đây chứa hình ảnh có thể khiến bạn thấy khó chịu)
This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!
How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!
According to the @NatGeo
magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 18, 2019
Trong đoạn video, một gã đàn ông đang hướng mũi súng về phía con sư tử nằm ngủ rồi bóp cò. Ngay lập tức con sư tử ngồi bật dậy bàng hoàng và quằn quại trong đau đớn. Sau một hồi lăn lộn, sư tử trút hơi thở cuối cùng. 3 tên thợ săn cùng cầm súng quay sang và bắt tay, cười vui vẻ như ăn mừng "chiến thắng vẻ vang".
Theo National Geographic, số lượng sư tử đang giảm dần trên toàn cầu. Sư tử đã bị đưa vào sách đỏ là cấp Vulnerable, viết tắt VU (loài sắp nguy cấp). Theo Tổ chức Động vật hoang dã, số lượng sư tử ước tính ít hơn 23000 con, trong khi 100 năm trước số lượng sư tử lên đến hơn 200000 con. Theo tính toán, nếu cứ tiếp tục giảm số lượng như thế này thì sư tử sẽ tuyệt chủng vào năm 2050.
Sau một thời gian truy lùng, cư đân mạng đã tìm ra danh tính tên sát thủ. Ông ta tên là Guy Gorney, có sở thích dã man là đi săn thể thao. Người ta còn phát hiện không chỉ con sư tử này mà rất nhiều động vật hoang đã khác cũng đã từng chết dưới tay Guy.
Guy nói không cảm thấy hối tiếc gì về những việc mình làm vì hắn cho rằng đó là nhưng con vật nguy hiểm cho con người và mình đang làm điều đúng đắn bảo vệ mọi người.
Tuy nhiên đây thực ra chỉ là một trong số những vụ việc băn bắt động vật hoang dã làm thú vui mà thôi. Một số người vẫn xem việc giết chóc những con thú không thể nào phòng vệ là một môn "'thể thao" tiêu khiển.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.