Chú gấu Bắc Cực mới lớn có hành động ''chắp tay'' và ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm khiến chúng ta cảm thấy mủi lòng. Trông có vẻ như chú đang cầu xin thượng đế hãy giúp cho mùa đông mau quay lại để chú và gia đình có thể đi tìm thức ăn.
Hiện tại nhiệt độ ở Alaska đang nóng hơn bình thường và quần thể gấu Bắc Cực tại đây đang bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Nếu tuyết không rơi đúng thời điểm thì mặt đất sẽ không đóng băng, và chúng sẽ không thể ra biển để săn hải cẩu được.
Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Shayne McGuire chụp lại khi cô khám phá đảo Barter thuộc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. McGuire cho biết cùng thời gian này vào những năm 2013, 2014 luôn có tuyết rơi cuối tháng 9 và đầu tháng 10 ở đảo Barter. Thậm chí, năm 2015 tuyết rơi rất dày và có bão tuyết. Trên thực tế, đó là điều kiện thuận lợi cho gấu Bắc Cực sinh sống.
McGuire kể lại:
Lúc đó là thời gian lũ gấu chuẩn bị đi ngủ trưa. Gấu mẹ và một gấu con khác đã ngon giấc, riêng chú gấu mà tôi chụp được vẫn nhìn lên bầu trời và suy ngẫm điều gì đó mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Bạn tôi thì chỉ vào mặt đất trơ trọi chỉ rải rác vài cụm tuyết trắng rồi nói: ''nó đang cầu mong mặt đất đóng băng.''
Hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng trực tiếp đến loài gấu Bắc Cực khi băng ở hai cực dần tan ra, phạm vi môi trường sống của chúng bị thu hẹp và thức ăn trở nên khan hiếm hơn.
Hiện tại có khoảng 25.000 con gấu Bắc Cực tồn tại trong tự nhiên và số lượng của chúng đang giảm dần xuống còn 17.000 trong thời gian gần cùng với sự nóng lên toàn cầu. Loài động vật đặc hữu của vùng đất băng giá này đã được đánh dấu là đang bị đe dọa tuyệt chủng trong Sách Đỏ thế giới.
Ảnh trên cũng được chụp ở đảo Barter, Alaska vào năm 2014 cho thấy lúc đó tuyết vẫn rơi dày vào thời điểm đầu tháng 10. Sự khác biệt này chỉ rõ ra quá trình nóng lên toàn cầu đang diễn ra nhanh như thế nào.
Tháng 12 năm ngoái, một nhiếp ảnh gia khác là Paul Nicklen cũng chụp được một hình ảnh xót xa về một con gấu Bắc Cực ốm còn da bọc xương. Nó bước đi trên mặt đất trơ trọi không còn dấu hiệu của băng tuyết, đồng nghĩa với việc không còn thức ăn cho loài gấu này.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng với tốc độ nóng lên toàn cầu như hiện tại, tảng băng cuối cùng sẽ tan chảy thành nước trong vòng 300 năm nữa, và loài người sẽ mất toàn bộ hệ sinh thái vùng cực với tất cả các động vật đặc hữu nơi đây bao gồm loài gấu trắng xinh đẹp. Đáng buồn là hiện tại chúng ta chưa có biện pháp nào để ngăn chặn thảm họa đó.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.