Đầu tuần này, một người phụ nữ tên Tess Thompson Talley (Kentucky) đã tạo ra làn sóng phẫn nộ khi đăng tải những bức ảnh chụp cùng xác một con hươu cao cổ màu đen quý hiếm. Điều này báo động việc bảo tồn động vật hoang dã sẽ còn vấp phải rất nhiều thử thách do sự thiếu ý thức của người dân.
Tess Thompson Talley kể rằng mình đã chụp ảnh cùng xác con hươu cao cổ trong chuyến đi đến Nam Phi một năm trước đây.
"Những lời cầu nguyện cho một chuyến đi săn trong mơ của tôi đã trở thành hiện thực! Tôi đã phát hiện một con hươu cao cổ đực màu đen quý hiếm và rình rập nó rất lâu", người phụ nữ 37 tuổi viết khi đăng các bức ảnh.
"Con hươu cao cổ 18 tuổi, nặng 1.800kg và tôi thu được 900kg thịt từ nó."
Con vật đáng thương bị giết chết thuộc giống hươu cao cổ rất hiếm gặp.
Nhưng đó không phải là tất cả, trang Instagram Msenge African Safaris đã khiến nhiều người tá hỏa vì đăng hình ảnh những tay thợ săn tự hào khoe chiến tích là xác động vật hoang dã.
Thậm chí, trên một trang Instgram khác là Jaco van Vuuren Safaris còn có hình ảnh trẻ em chụp cũng xác động vật rất dã man. Sự vô tâm và tàn nhẫn của các bậc phụ huynh đang góp phần "đầu độc" một thế hệ trẻ trở nên máu lạnh và thích giết chóc.
Cùng ngày với cuộc tranh cãi về chiến tích hươu cao cổ của Tess Thompson Talley, trên trang Instagram Jaco van Vuuren Safaris cũng xuất hiện những hình ảnh được cho là của hai cha con từ Tajikistan đã giết chết một con sư tử.
"Chúc mừng chiến tích săn động vật vĩ đại", họ viết.
Người ta liên tiếp phát hiện có rất nhiều phụ huynh hiên ngang cho con cái đi săn hay chụp ảnh cùng xác động vật.
Thợ săn Kyle Virgin (Alaska - Mỹ) đã đăng tải hình ảnh cho thấy con gái ông đang cười tươi bên xác một con gấu lớn. Ông ta viết trên Instagram:
"Tôi coi khinh kẻ nào vẫn nghĩ trẻ con còn quá nhỏ để đi săn. Nhiều người khăng khăng rằng một đứa trẻ 9 tuổi không thể giết được con gấu này. Chờ xem, đây chỉ là bắt đầu thôi."
Một trường hợp tồi tệ khác, Lee Murray từ Queenstown, New Zealand đã chia sẻ ảnh một cậu bé với khẩu súng đồ chơi đứng cạnh đầu của con nai. Kèm theo đó là caption rùng rợn: "Săn bắn đã nằm trong máu chúng tôi rồi. Huyền thoại Zeb bé nhỏ."
Và còn rất nhiều những hình ảnh rùng rợn và ám ảnh khác khiến ai nấy lo ngại cho thế hệ tương lai:
Đây chỉ là những dẫn chứng rất nhỏ so với số lượng bài viết và hình ảnh liên quan tới việc trẻ em tham gia săn bắn động vật hoang dã. Tuy nhiên, trẻ em không phải là người có lỗi. Chính những phụ huynh cho phép và khuyến khích hành động này mới thật sự đáng lên án.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.