Trong những lần va chạm giữa loài thú ăn thịt với những động vật to lớn có khả năng tự vệ tốt thì việc "kẻ săn mồi" bị thương nặng dẫn đến tử vong cũng không phải hiếm. Nhưng cô nàng sư tử dưới đây đã may mắn sống sót sau khi ẩu đả với một con trâu nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ thú y.
Con sư tử cái có tên Siena, sinh sống trong khu bảo tồn Masai Mara, đã bị thương rất nặng ở phần đùi trái sau một trận chiến với con trâu rừng có cặp sừng lớn. Siena tấn công con trâu to lớn này là vì nó muốn bảo vệ 3 chú sư tử con của mình khỏi những mối nguy hiểm.
Vết thương của Siena rất lớn, nó mất một mảng thịt trên đùi và bị lột da nhưng may mắn không làm tổn hại ổ bụng và phần xương khớp.
Nhân viên thuộc chuỗi nhà hàng, khách sạn sang trọng Governors Camp đã phát hiện ra con sư tử cái đang bị thương nặng này. Họ lập tức liên lạc với tổ chức David Sheldrick Wildlife để kêu gọi giúp đỡ, tổ chức đã huy động đội ngũ bác sĩ thú y ở Nairobi và sắp xếp một chiếc máy bay để đưa tất cả bác sĩ đến Mara.
Người chịu trách nhiệm chính là bác sĩ thú y Njoroge từ dịch vụ hỗ trợ động vật hoang dã ở Kenya. Ông đã hạ cánh xuống sân bay Musiara vào giờ ăn trưa và được các nhân viên hướng dẫn lái xe đưa thẳng đến nơi Siena đang nghỉ ngơi cùng các con của mình.
Ca phẫu thuật và điều trị được tiến hành vào buổi chiều khi Siena đã được gây mê. Một lúc sau, con sư tử con đã nhanh chóng đi về phía Siena khi đó vẫn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng kéo phi tiêu gây mê ra khỏi người sư tử mẹ.
Ca xử lý và khâu vết thương cho Siena kéo dài 1 tiếng rưỡi, vết thương tuy rất nặng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng.
Sau 2 ngày theo dõi, họ nhìn thấy Siena đang hồi phục nhanh chóng và bắt đầu đi lại như bình thường. Nó vẫn đi cùng đàn con của mình và ngồi xổm để đi tiểu, tất cả thói quen bình thường đều diễn ra rất tốt. Các bác sĩ thú y cũng hi vọng rằng Siena sẽ có nhiều may mắn và vết thương sẽ mau chóng lành lại.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.