Gần đây, một trào lưu gây sốt mới mang tên "10 Years Challenge - Thử thách 10 năm" đang được hưởng ứng một cách rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Instagram. Để tham gia thử thách này, bạn cần phải chia sẻ bức ảnh của mình 10 năm trước và bức ảnh hiện tại để so sánh sự khác biệt và thay đổi của bản thân.
Tuy nhiên, 10 năm không chỉ đem đến sự thay đổi cho con người hay công nghệ mà nó còn có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến môi trường thiên nhiên. Cụ thể hơn, có thể nhận thấy rằng những năm gần đây, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề nóng lên toàn cầu, vô số loài động thực vật đang trên bờ vực bị tuyệt chủng, còn môi trường thì bị ô nhiễm đến mức báo động... Rõ ràng, chúng ta đang phá hủy ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Và hãy cùng nhau xem và cảm nhận những bức hình được "đăng kí" tham gia thử thách của Trái Đất xót xa đến nhường nào.
Đã từng là một khu rừng đầy cây xanh, thế nhưng chỉ 10 năm sau, chú khỉ này chỉ còn có thể đứng trên một cành cây xơ xác.
Mỗi năm có đến hàng trăm tỉ chai nhựa được tiêu thụ.Chúng mất trung bình 700 – 1000 năm để phân hủy trong môi trường tự nhiên. Và sẽ không bao giờ phân hủy hoàn toàn được. Vì vậy, sau 10 năm, chai nhựa vẫn là chai nhựa...
Nguồn nước chính của cả một làng đã trở nên ô nhiễm ở mức đáng báo động. Đây cũng chính là thủ phạm gây ra các loại dịch bệnh cho người dân.
Phần nước sông hồ đã bị thu hẹp lại một cách rõ rệt do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, thuốc trừ sâu và phân bón cũng được thải bừa bãi ra vùng nước này.
Bắc Cực ở thời điểm hiện tại.
Cả khu rừng đã bị tàn phá nặng nề. Tất cả những gì còn lại chỉ là đống đổ nát.
Bãi biển này đã không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu của nó sau 1 thập kỉ.
Việc phá rừng đã tạo ra những mảnh đất trơ trọi không một bóng cây, điều này chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng lũ quét ngày càng nghiêm trọng.
Nhìn tấm hình này, bạn nghĩ đến điều gì? Tại sao chỉ sau 10 năm mà những chú hải cẩu này lại phải ăn ngủ cùng rác thải?
Chính sự nóng lên toàn cầu đã khiến cho lớp băng tan dần, những chú gấu trắng giờ đây trở nên gầy gò ốm yếu và chẳng có cá để ăn... Thậm chí, chúng còn đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
Những rặng san hô và sinh vật dưới biển cũng chẳng thể sống được bởi sự tàn phá nặng nề này.
Có thể thấy, diện tích băng trên Trái Đất dường như đã mất đi gần một nửa.
Trải qua 10 năm, một khi rừng - nơi sinh sống của bao loài động vật - nay chỉ còn một đống đổ nát.
Sông băng Trift Glacier của Thụy Sĩ năm 2006 (bên trái) và năm 2017 (bên phải).
Tình trạng phá hủy rừng xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới. 10 năm sau nữa, những khu rừng liệu có còn tồn tại trên Trái Đất?
Từ một bãi biển trong veo và sạch đẹp, chỉ sau 10 năm, rác thải được chất đầy dưới biển đã trôi dạt vào bờ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.