Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, một bé khỉ đã qua đời chỉ hai ngày sau khi sinh tại một sở thú ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Điều đặc biệt là sau khi chú khỉ con qua đời, khỉ mẹ luôn ôm khư khư xác con của mình.
Khoảng khắc khi khỉ mẹ liên tục ôm hôn và lay động đứa con đã mất thu hút được nhiều sự chú ý, thương cảm từ phía cộng đồng mạng.
Đoạn video đã cho thấy cảnh khỉ mẹ với gương mặt hết sức đau buồn đang ôm chú khỉ con trong tay. Con khỉ cố gắng hết sức đánh thức con của mình dậy bằng những động tác như: vuốt ve, ôm hôn, lay mình khỉ con,... thế nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa.
Theo đó được biết, chú khỉ mẹ này năm nay đã được 3 tuổi, đây cũng chính là lần đầu nó mang thai và được làm mẹ.
Nhân viên chăm sóc tại sở thú nói rằng: "Ngay từ khi sinh ra sức khỏe của bé khỉ con đã không được tốt, trong khi đó khỉ mẹ thì lại luôn đề phòng, cảnh giác và không muốn để các nhân viên y tế chăm sóc cho đứa bé. Thật đáng buồn là 2 ngày sau đó, bé khỉ đã qua đời vì suy dinh dưỡng."
Quản lý sở thú cho biết thêm: “Kể từ khi khỉ con chết, khỉ mẹ đã luôn ôm khư khư xác con mình và không chịu buông tay”.
Khi các nhân viên của sở thú cố gắng tới gần khỉ mẹ thì cô nàng lại càng ôm con mình chặt hơn. Khá nhiều cư dân mạng đã rất buồn khi đọc được thông tin này. Một số người đã bình luận trên Weibo rằng:
"Đây chính là sức mạnh của tình mẫu tử!"
“Là một người vừa mới sinh con, tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này!”
"Những loài động vật như khỉ, chúng cũng vô cùng nhạy cảm như con người chúng ta vậy!"
Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng sở thú ở tỉnh Hồ Bắc này đã làm việc tắc trách, thiếu chuyên nghiệp nên mới dẫn đến tình cảnh đáng tiếc như trên.
Một số người chia sẻ, lẽ ra các nhân viên tại sở thú phải tìm mọi cách để có thể chăm sóc tốt khỉ con khi vừa mới chào đời, chứ không phải để khỉ mẹ giữ khỉ con khư khư như vậy!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.