• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Bỏ đói và nhốt con chồng trong 'phòng của Harry Potter', mụ dì ghẻ suy sụp khi bị tuyên 28 năm tù giam

Tin tức

Một phụ nữ 37 tuổi ở bang Texas tên là Tammi Bleimeyer đã phải đối mặt với bản án 28 năm tù giam khi đã nhẫn tâm để cho con riêng của chồng (Jordan Bleimeyer, 5 tuổi) gần như chết đói. Hơn nữa, người đàn bà độc ác này còn bắt cậu bé phải dùng tã lót và nhốt cậu trong một căn phòng nhỏ đầy bụi bẩn dưới chân cầu thang.

7333248 6487775 image a 2 1544624716572

Vào thời điểm vừa được phát hiện, bác sĩ chia sẻ Jordan lúc đó chỉ nặng có 29 pound (khoảng 13 kg), cậu bé đã suýt chết vì đói. Tình trạng suy dinh dưỡng của cậu bé 5 tuổi này còn được bác sĩ so sánh với một người may mắn sống sót sau thảm họa diệt chủng.

Bradley Bleimeyer - cha của Jordan - cũng đã từng bị tòa kết án với tội danh tương tự vào năm 2016. Người đàn ông này đã phải lĩnh án 15 năm tù để trả giá cho hành vi vô nhân tính của mình.

7333266 6487775 image a 14 1544624791116

Cha của Jordan - người bị kết án 15 năm tù giam vì hành vi ngược đãi con mình.

Vụ án kinh hoàng trên được người con trai 16 tuổi của Tammi báo cáo với chính quyền địa phương vào tháng 3 năm 2014 về hành vi man rợ của mẹ với con riêng của cha dượng.

7333268 6487775 image a 3 1544624720080

Bleimeyer tại phiên tòa xét xử về hành vi vô nhân tính của mình.

Cậu bé này kể rằng Jordan đã từng bị cha mẹ lạm dụng, thậm chí, cậu bé đáng thương kia còn bị bắt mặc tã đi ngủ trong một căn phòng nhỏ ẩm mốc dưới chân cầu thang (nơi mà người ta vẫn thường gọi là "căn phòng của Harry Potter").

7333242 6487775 image a 4 1544624723528

Cậu bé này được phát hiện khi chỉ nặng có 13 cân.

7333240 6487775 image a 5 1544624727109

Cơ thể gầy trơ xương của cậu được ví như một người sống sót sau thảm họa diệt chủng.

Tuy nhiên, bà dì ghẻ đang mang thai 6 tháng kia đã đưa Jordan ra khỏi nhà và tìm cách lẩn trốn sau khi bị cảnh sát phát hiện. Các nhân viên cảnh sát lúc này đã lập tức điều tra ra một khách sạn gần đó, nơi ả đang trốn cùng Jordan.

Cậu bé 5 tuổi đáng thương này đã được tìm thấy trong tình trạng cơ thể đầy vết bầm tím và chỉ còn da bọc xương. Ngay sau đó, Jordan được đưa đến viện nhi. Bác sĩ chia sẻ rằng Jordan phải chịu đựng khoảng thời gian bị lạm dụng và bỏ đói vô cùng dã man và tàn nhẫn. Thậm chí, cậu bé này chỉ có thể sống vài ngày nếu không được cứu giúp kịp thời.

7333244 6487775 image a 6 1544624735003

Hình ảnh Jordan sau khi được tìm thấy trong một khách sạn cùng dì ghẻ.

7333264 6487775 image a 7 1544624741377

Các công tố viên đã tiết lộ rằng Jordan không được cho phép ăn tối cùng các anh chị của mình mặc dù tất cả đều là con của Bleimeyer.

Cậu bé này hàng ngày chỉ được cho một lát bánh mì để ăn, và nếu cậu không ăn nhanh, lát bánh mì đó sẽ bị vứt đi. Không chỉ thế, mỗi khi nhà có khách, Bradley Bleimeyer sẽ cho con trai của mình uống thuốc ngủ để tránh gây tiếng động.

Người anh kế của Jordan chia sẻ với chính quyền rằng chắc chắn một trong hai người họ đã đập đầu em trai mình vào tường.

7333272 6487775 image a 9 1544624762826

Sức khỏe của Jordan suy yếu kể từ khi Dịch vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em đến nhà Bleimeyer vào tháng 2 năm 2014.

Gia đình này đã nhiều lần bị CPS gọi đến điều tra vào thời điểm đó. Bleimeyer cuối cùng cũng đã bị bắt vào tháng 2 năm 2015, sau 10 ngày cảnh sát thu thập bằng chứng phạm tội của cô. Mụ dì ghẻ độc ác này đã suy sụp hoàn toàn tại tòa án của hạt Harris ở Texas sau khi bản án được đọc và thông qua.

7333270 6487775 image a 8 1544624751057

Người mẹ kế đã gục ngã sau khi nghe phán quyết của tòa án tối cao.

Jordan cuối cùng cũng được đưa về đoàn tụ với mẹ ruột của mình - Wendy Hall. Bên cạnh đó, CPS cũng đã nhận nuôi những đứa trẻ khác cùng đứa bé sơ sinh của Bleimeyer.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.