Văn phòng điều tra của Hạt Harris đã xác định thi thể của Mary Stewart Cerruti, 61 tuổi vào tháng Giêng sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra pháp y trên phần xương được tìm thấy trong căn nhà.
Mary đã biến mất vào năm 2015 và không ai có thêm tin tức gì từ đến khi những người thuê nhà đã chuyển vào nhà bà. Ngay khi bước vào, họ đã tìm thấy những mảnh xương. Nhưng phải đến thứ Tư, thì toàn bộ bộ xương của bà mới được tìm thấy, bao gồm hộp sọ bị phân huỷ, cùng với quần áo, giày thể thao và cặp kính của người phụ nữ xấu số này.
Các bức ảnh được chụp trong khi các nhà điều tra đang lấy bộ xương ra khỏi khoảng trống phía sau tường phòng tắm, nơi bà tử vong.
Trước khi chết, bà đã sống một cuộc sống tách biệt mọi người và treo rèm cửa để được riêng tư. Những người thân gần nhất của bà là anh em họ - khiến việc xác định DNA trở nên khó khăn hơn.
"Trên gác mái, có một cái ván bị vỡ dẫn xuống phần khoảng trống phía dưới. Cảnh sát nghĩ rằng có thể khi bà ấy đang trèo lên gác xép thì bị ngã xuống phần sàn gác xép, "Tricia Bentley, người phát ngôn của bác sĩ pháp y nói với PEOPLE.
Nguyên nhân gây ra cái chết không xác định được vì tất cả những gì còn lại chỉ là xương. Không có bằng chứng chính xác cho biết là bà ấy đã chết thế nào.
Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu chấn thương trong phần xương còn lại, mặc dù rất nhiều bằng chứng đã bị phân hủy hay bị động vật ăn.
Trước khi biến mất, Cerruti đã phản đối việc phát triển nhà ở mới trong khu phố, thậm chí tham dự các cuộc họp Ủy ban Kế hoạch Houston, trong đó bà gọi các chủ thầu là những kẻ xấu. Đoạn video Cerruti tham dự một cuộc họp vào tháng 2 năm 2013 cho thấy bà mang một kiểu kính mắt tương tự như loại được tìm thấy bên bộ xương.
Vào mùa hè năm 2015, hàng xóm của cô đã tỏ ra quan ngại sau khi họ nhận thấy một đống thư trước cổng nhà mà có cửa sổ bị vỡ, theo báo cáo của The Houston Chronicle. Bài báo cũng nói rằng có 6 con mèo đã chết bên trong. Các lồng đã được tìm thấy trên gác mái, cho thấy Cerruti đã chăm sóc mèo đi lạc như thế nào. Bà đã chụp ảnh chúng khi còn sống và đặt tên chúng là Slim, Sweetie và Little Spot.
"Khoảng trống ở tấm ván rộng khoảng 8 inch, và Mary chắc chắn là rất nhỏ bé, nhưng vẫn thật khó để tin rằng một người có thể bước lên một tấm ván, rồi rơi xuống một vết nứt chỉ lớn tờ USD 2 inch" - người hàng xóm Roxanne Davis, nói với phóng viên địa phương KHOU.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.