• Về đầu trang
Chim Vịt
Chim Vịt

Anh chàng phụ xe người Nghệ An trả 190 triệu đồng nhặt được cho hành khách

Cuộc sống

Ngày 3/4, cư dân mạng xôn xao trước thông tin một chàng trai phụ xe tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội đăng tìm hành khách đánh rơi chiếc ví chứa tới 8.300 USD (gần 190 triệu đồng). Chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết trên facebook của anh nhận được hơn 4,8 nghìn lượt like, 164 lượt chia sẻ và nhiều bình luận khen ngợi, khâm phục lòng tốt và sự nghĩa khí của chàng trai trẻ.

55

Người phụ xe được nhắc đến chính là anh Nguyễn Võ Cường Bách, 29 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Chia sẻ với Lost Bird, anh Bách cho biết, khoảng 10 giờ 30 sáng 3/4, anh bắt đầu dọn dẹp xe chuẩn bị đón khách quay về Hà Tĩnh thì phát hiện một chiếc ví trong đó có 8.300 USD cùng một số giấy tờ tùy thân.

Nhìn ảnh trong giấy tờ tùy thân, anh Bách lờ mờ nhớ lại hình như người đánh rơi là một người khách lên xe giữa chừng. Vị khách này vẫy xe đoạn cuối Nghệ An đi Hà Nội đoạn qua Hoàng Mai khoảng tầm 23h45 và không hề để lại thông tin liên lạc.

29594815 1845411745495646 8585856877262620941 n 29790470 1845407885496032 5079605656001107156 n

“Thú thực lúc phát hiện ra chiếc ví, bản thân tôi cũng tự đấu tranh với bản thân nhất là khi đây là một số tiền lớn với một người làm công ăn lương như tôi. Tuy nhiên khi nghĩ lại thì tôi quyết định trả lại tiền cho người đánh rơi vì biết đâu số tiền này rất quan trọng với họ. Với lại dù lấy tiền này thì cái tâm của mình cũng không yên. Thế nên tôi quyết định đăng thông tin lên mạng tìm người đánh rơi. Thậm chí còn xác định nếu không tìm được thì sẽ đến tận Hoàng Mai tìm người”, anh Bách cười kể lại.

Nghĩ là làm, anh phụ xe tốt bụng nhanh chóng đăng thông tin lên facebook với mong muốn mau tìm được người mất ví để trả lại.“Ăn không được hết chừng này đâu. Sợ nghẹn ngào tiếng khóc của anh ý lắm. Lấy được thì người ta mất. Bên vui bên xót thôi thì không nên vui", anh Bách viết, kèm ảnh chụp ví, tiền và giấy tờ tùy thân.

56

Rất may, câu chuyện và tấm lòng của anh Bách nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ nhờ đó anh đã tìm được người đánh rơi. Sau vài tiếng đăng tải thông tin lên mạng, gia đình hành khách đánh mất ví đã liên hệ anh để nhận lại đồ. Tuy nhiên, vì lúc này anh Bách đã theo xe về Hà Tĩnh nên hẹn với gia đình hành khách sẽ trao lại số tiền ở tại Hoàng Mai.

57

Được biết, hành khách đánh rơi ví tối 2/4 có bắt xe ra Hà Nội để đóng tiền cho con trai đi Nhật. Số tiền 8.300 USD của gia đình hành khách đánh rơi là một phần gia đình tích góp, một phần là cắm sổ đỏ, vay mượn anh em họ hàng mới có. Tâm sự với anh Bách, vị hành khách này chia sẻ, khi về đến nhà trọ của con, phát hiện đánh rơi tiền, anh không có nhiều hy vọng tìm lại. Nhưng sau khi biết anh Bách đăng thông tin tìm lại người đánh rơi, anh cảm thấy cuộc sống này thật sự có nhiều người tốt đồng thời hết lời cảm ơn người phụ xe tốt bụng.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.