Bạn đã từng xem qua bộ phim The Hangover (Ba Chàng Ngự Lâm) kể về hành trình hài hước của ba chàng trai sau khi say rượu chưa? Mới đây cũng xảy ra sự việc tương tự với hai thanh niên người Anh, Alun Griffiths và Nigel Lewis.
Alun Griffiths, 27 tuổi, sinh sống ở Wales, Anh (phải), bên cạnh là người bạn chí cốt Nigel Lewis.
Alun Griffiths mơ màng nhớ lại hôm đó anh đang nhậu nhẹt cùng hội bạn thân trong một quán bar thì bất chợt nảy ra ý tưởng đi du lịch.
Tôi nói với mọi người là: "Bây giờ có ông nào muốn đi du lịch không? Cứ leo lên máy bay rồi xem thử tụi mình có thể đi đến đâu trên thế giới nào".
Tuy nhiên chỉ có Nigel Lewis hưởng ứng đề nghị này và cả hai đã chạy như bay về nhà gom đồ đạc cùng passport để ra sân bay. Họ đặt vé máy bay một chiều đến Palma, Mallorca rồi ngủ say như chết trên suốt chuyến bay. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy thì thấy mình đã ở Tây Ban Nha, cách nước Anh gần 2000km.
Cặp đôi lầy lội đáp máy bay lúc 2 giờ sáng và quyết định chơi tới bến tại một quán bar gần sân bay.
Sau đó họ ngủ vật vạ trên bãi biển vì không đặt trước phòng khách sạn.
Vì là bãi biển của tư nhân nên hai anh chàng bị bảo vệ đánh thức và đuổi ra ngoài.
Bạn nghĩ đến lúc này họ sẽ đặt vé máy bay về nhà ư? Không, họ lại tiếp tục đến một quán bar khác vui chơi cho quên sự đời.
Trong cơn say, hai thanh niên không ngần ngại thuê phòng khách sạn với giá £307 (hơn 9 triệu VND) và ngủ lại đó vài giờ trước khi lên đường về nhà.
Tiền khách sạn và những cuộc chè chén khiến Alun cạn sạch túi, anh phải gọi điện nhờ bạn gái đặt vé về nước giúp mình.
Thế nhưng khi về đến nhà, cả hai tiếp tục đến quán bar làm một chầu nhậu khác.
Tổng số tiền mà Alun và Nigel đã bỏ ra cho chuyến du lịch đáng nhớ này là £800 (gần 24 triệu VND).
Quả thật bó tay với độ chịu chơi của hai anh chàng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.