• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Vụ 'sát nhân Tinder': hé lộ những tin nhắn cuối cùng của nạn nhân với hung thủ

Tin tức

Như đã biết trong những tin trước, nữ sinh viên Grace Millane bị một người đàn ông New Zealand tên Jesse Kempson siết cổ đến chết ở Auckland vào sinh nhật lần thứ 22.

Vụ việc được cho là một tai nạn không mong muốn khi cả hai chơi trò BDSM trong căn hộ của Jesse, đồng thời Grace Millane có sở thích quái dị khi thích bị bạn tình bóp cổ đến ngạt thở.

Phiên tòa xử Jesse Kempson đã sắp đi đến hồi kết, khả năng cao anh ta sẽ bị kết tội ngộ sát, tuy nhiên tình tiết tăng nặng là Jesse đã có mưu đồ phi tang xác Grace Millane bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như hắn đã muốn tìm chim ăn xác thối "xử lý" thi thể nạn nhân.

Hình ảnh cuối cùng của Grace Millane, khi cô đi thang máy cùng Jesse lên căn hộ của anh ta.

Trong phiên tòa, các thành viên bồi thẩm đoàn đã cho công khai các tin nhắn Tinder giữa Grace Millane và Jesse Kempson, nội dung tin nhắn cho thấy anh ta là người thúc đẩy cuộc gặp gỡ, theo báo cáo của tờ New Herald, New Zealand thì Jesse Kempson đã sắp đặt thành công một cuộc gặp gỡ mà mục đích cuối cùng là quan hệ với Grace Millane.

- Này Grace, em có khỏe không? Có dự định gì cho cuối tuần chưa?

- Chào, em khỏe và thực ra ngày mai là sinh nhật em nhưng chưa biết làm gì cả.

- Ồ chúc mừng sinh nhật ngày mai nhé...có định làm gì đó vào buổi tối ấy không?

- Cảm ơn anh nhưng em chưa nghĩ đến.

- Chúng ta có thể đi uống gì đó chăng?

- Vâng, có lẽ thế.

- Vậy có nghĩa là "đồng ý"?

- Anh thuyết phục em đi.

- Hahaha được rồi vậy lần này tôi sẽ khao.

- Sao nào?

- Anh sẽ mua đồ uống, lần này anh đãi.

- Haha anh không phải trả tiền đâu, vậy chúng ta đi đâu?

- Anh biết nhà hàng món Mexico ngon ở gần tòa nhà Sky City, nó cũng có món cocktail ngon nữa.

- Không ăn đồ Mexico đâu nhưng cocktail thì được đó.

- Đồng ý, có nhiều chỗ làm cocktail ngon ở khu đó, vậy chúng ta gặp nhau ở Sky City?

- Nhưng em đã nói là đồng ý đi với anh đâu.

- Em cũng đâu có nói là sẽ không đi, vậy cần phải thế nào thì cuộc hẹn mới trở thành sự thật đây?

Những hình ảnh cuối cùng cho thấy họ đã thực sự gặp nhau tại một quán cà phê phong cách Mexico, sau đó cả hai đã uống nhiều rượu và họ bắt đầu hôn nhau nhiều lần.

Được biết, phán quyết cuối cùng của tòa đối với Jesse Kempson sẽ được đưa ra vào tháng 2 năm 2020, khả năng cao anh ta sẽ phải đối diện với án tù lên đến 10 năm và không được hưởng ân xá. Công tố viên Brian Dickey nói trước tòa:

Không phải trò chơi tình dục không an toàn đã giết chết Grace Millane, hành vi siết cổ là nguyên nhân gây chết người. Tại một thời điểm nào đó, cô ấy sẽ trở nên mất ý thức và ngất lịm đi vì ngạt, nhưng anh ta vẫn tiếp tục siết cổ.

Nếu đó không phải là hành vi ngộ sát, vậy ai đó có thể nói cho tôi biết nên gọi nó là tội gì hay không?

Theo: New Zealand Herald
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.