• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Rảnh rang 'giải mã mê cung' ngay trên bàn uống cà phê

Nghệ thuật

Bạn còn nhớ ngày nhỏ mỗi lần mua cuốn báo Rùa Vàng hay Nhi Đồng về đều mở mục trò chơi ra đầu tiên? Một trong những trò chơi được yêu thích nhất lúc bấy giờ là giải mê cung, tìm đường về nhà. Giải hết rồi mà "ghiền" quá thì còn vẽ ra vở và chơi cùng đám bạn nữa.

Nghệ sĩ Benjamin Nordsmark đã đem tuổi thơ trở lại và "dữ dội hơn xưa" khi biến chúng thành thứ có thể chơi được ngoài đời thực, không chỉ đơn thuần nằm trên mảnh giấy vô hồn.

Labyrinth Table là một chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật có chứa mê cung bên dưới mặt kính.

Có 6 bức tượng tí hon được làm hoàn toàn bằng kim loại, chúng đều có thể di chuyển được nhờ vào lực hút nam châm và núm hít do người chơi chuyển động.

Với việc tỉ mỉ dựng những thanh gỗ thành một mê cung rộng lớn dành cho các "kỵ sỹ" tí hon, Nordsmark đã giành giải thưởng Silver A'Design Award.

Chiếc bàn cà phê này lưu giữ những kí ức tuổi thơ của nhiều người về trò chơi "giải mã mê cung"

Những "kỵ sỹ" di chuyển được nhờ núm điều khiển bên dưới bàn.

Người chơi có thể dùng tay di chuyển núm điều khiển để các "kỵ sỹ" chạy vèo vèo như thế này

Theo: Colossal
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.