• Về đầu trang
[+ +]
[+ +]

'Nỗi ô nhục nhân loại' qua góc nhìn nghệ sĩ

Nghệ thuật

Đó là những lời tâm sự của Gunduz Aghayev - nghệ sĩ vẽ tranh minh họa 36 tuổi đến từ Azerbaijan. Hiện tại anh đang làm việc và sinh sống ở Pháp.

Nghệ sĩ Gunduz Aghayev

Trong buổi phỏng vấn với Buzzfeed, Aghayev đã khẳng định rằng những mặt tối trong cuộc sống của con người hiện đại chính là nguồn cảm hứng chủ đạo cho các tác phẩm của anh.

Những chiếc spinner được khắc họa như gông cổ....

Hay hình ảnh chúa Jesus cùng các môn đồ của mình "selfie"... như một lời mỉa mai văn hóa tự sướng hiện nay

Hoặc hình ảnh nữ thần công lý bị cầm tù sau hàng song sắt. Liệu công lý còn thực sự tồn tại trên thế giới này?

Vào năm 2014, Aghayev đã bị chính quyền Azerbaijan ra lệnh trục xuất khỏi đất nước do có liên quan đến chiến dịch "Art for Democracy" nhằm đấu tranh cho nhân quyền tại đây. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể nào ngăn anh ngưng việc sử dụng những tác phẩm của mình để phê phán sự bất công và thói xấu trong xã hội. Trong tác phẩm gần đây nhất mang tên Thây ma thời nay (Modern Zombies), Aghayev đã miêu tả cuộc sống hiện đại của con người dưới sự ảnh hưởng xấu của công nghệ và truyền thông.

Hóa ra, chúng ta chỉ là những chiếc cầu tiêu...

Đổ máu thì được tung hô...

Nhưng tình yêu ư? Không bao giờ!

Liệu tôn giáo có đang cầm tù chúng ta?

Ngấm ngầm đầu độc, chia rẽ và tiêm nhiễm vào trong chúng ta điều điên rồ.

Facebook và những tác động của nó.

"Trong thế giới hiện đại, chiến tranh và khủng bố nên được coi là một nỗi ô nhục của nhân loại". Gunduz Aghayev chia sẻ.

Chúng ta đang giết chết trái đất chỉ vì lợi ích của bản thân mình...

Các bạn có thể theo dõi thêm nhiều tác phẩm khác nữa của Aghayev tại đây: Gunduzart.

 

Theo: Buzzfeed
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.