Hầu hết chúng ta không thể xác định mình muốn làm gì cho tới khi 20 tuổi. Nhưng cậu bé Callum Donovan Grujicich lại không như vậy. Cậu bé chỉ mới 12 tuổi, và dường như đã biết đam mê của mình là điêu khắc.
"Cháu bắt đầu tạo ra những bức tượng bằng vải khi cháu khoảng 2 tuổi" - càng ngày, tư duy nghệ thuật của cậu càng phát triển - "Cháu bắt đầu thử tạo ra hình người bằng lõi giấy vệ sinh, len và keo dán". Sau đó, cậu tìm cách tận dụng thêm nhiều vật liệu nữa. "Cháu dùng tất cả những gì tìm thấy. Khi ra ngoài, cháu luôn nhặt nhạnh những miếng kim loại. Hay bất cứ thứ gì thú vị trên mặt đất".
Bạn có thể cảm thấy những bức tượng của Callum trông u ám, thậm chí là đáng sợ. "Mọi người thường hay hỏi cháu ý nghĩa của những bức tượng này, nhưng cháu không muốn nói nhiều về ý nghĩa. Thay vào đó, cháu muốn mọi người tự quyết định xem nó có ý nghĩa như thế nào với họ".
Trong tương lai, những tác phẩm của cậu chắc chắn sẽ còn gây bất ngờ cho nhiều người lớn.
Tìm hiểu thêm về Callum tại: callumart.com | Instagram
Một số tác phẩm độc đáo của Callum:
Nguồn bài: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.