Gisaeng là một nghề thuộc tầng lớp thấp trong triều đại Joseon (1392-1910). Đây được biết đến như nghề kỹ nữ trong lầu xanh ở Trung Quốc hoặc Geisha ở Nhật Bản, dù công việc chính của những cô gái này là bưng trà rót rượu cho đàn ông nhưng có khi họ cũng chấp nhận bán thân để thỏa mãn cơn dục vọng của nam nhân thời ấy.
Jang Yeon Hong
Jang Yeon Hong sinh năm 1911 và chưa rõ năm mất, bà là một trong những đệ nhất mỹ nhân Gisaeng ở bán đảo Triều Tiên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Là đại tiểu thư trong một gia đình giàu có nhưng sớm khuynh gia bại sản, Jang Yeon Hong gia nhập đoàn Gisaeng Bình Nhưỡng vào năm 14 tuổi. Vào năm 21 tuổi, bà sang Thượng Hải du học và kể từ dạo ấy không một ai biết đến tung tích của bà.
Nhiều lời đồn về nàng Jang Yeon Hong rằng có rất nhiều lính Nhật vung tiền bạc để sở hữu bà nhưng bà vẫn nhất quyết bảo vệ sự trinh trắng của mình.
Jang Yeon Hong là một trong những Gisaeng nhuần nhuyễn cầm-kì-thi-họa, bởi thế mà ai cũng muốn chiếm giữ bà làm của riêng.
Lee Nan Hyang
Đại mỹ nhân Lee Nan Hyang là một cái tên đã khiến bao nhiêu người chết mê chết mệt vì tài năng cũng như nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Lee Nan Hyang được đưa đến Bình Nhưỡng học vào năm bà 12 tuổi. Sau đó, bà tham gia vào nhóm Gisaengin Seoul. Với tài năng thiên bẩm và nhan sắc ấy bà đã nhanh chóng đứng đầu lớp Gisaeng. Năm 25 tuổi, bà trở thành "chị cả" của nhóm Gisaeng này.
Oh San Wol
Hiện nay, vẫn chưa có một thông tin chính xác nào về thân thế và cuộc đời của Oh San Wol. Những gì được lưu lại đến ngày hôm nay chính là nhan sắc mỹ miều của bà bên vườn hoa này đây.
Hyon Me Hong và Kim Ok Yeop
Kim Ok Yeop được biết đến là một Gisaeng tài năng ở thời kì Joseon và Han Seongbuk. Hai bà rất tài giỏi trong lĩnh vực ca hát, nhạc phổ và Sijo (là một hình thức diễn ca Triều Tiên, được gọi là Đoản ca - bắt nguồn từ ca dao Cao Ly và hương ca Tân La.)
Trong tháng năm thanh xuân của Kim Ok Yeop, bà có kiến thức sâu rộng về các điệu múa hoàng gia và thơ ca. Ca khúc Cửa Biển của bà là một trong những bài hát thịnh hành nhất ở Trường An vào thời điểm bấy giờ.
Một số hình ảnh của những Gisaeng khác:
Yoon Chae Sun được dân gian đồn thổi rằng bà có thể khiến cho trái tim đàn ông thổn thức khi bà nhảy múa. Đường nét uyển chuyển và thần thái trời ban đã khiến Yoon Chae Sun trở thành cái tên danh giá thời điểm bấy giờ.
Lee Ok Ran sở hữu một chất giọng buồn nhưng nó đủ khiến bạn mê mẩn mỗi khi ca hát. Bài hát Hoa Tựa Hoa của bà nhận được nhiều sự yêu quý từ khán giả.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.