Khi đến bảo tàng và gặp một tác phẩm đẹp, đa số mọi người thường đứng lai và chiêm ngưỡng. Nhưng Adrián Pino Olivera, một nghệ sĩ biểu diễn đến từ Barcelona thì lại... khỏa thân.
"Đứng trần truồng trước các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với bộ phận sinh dục bị che và bắt chước tư thế của Venus là cách tôi tôn vinh vị nữ thần ấy trong dự án này", Olivera giải thích trong một tập mới của Just Me, một bộ phim tài liệu ngắn từ Zoomin TV.
Nghệ sĩ 28 tuổi chỉ là một đứa trẻ khi lần đầu chiêm ngưỡng tác phẩm “Sự ra đời của Thần Vệ nữ” của Botticelli. Anh nhớ lại: "Tôi tìm thấy tình yêu trong bức tranh đó. Và đó là điều tôi cần vào thời điểm đó cũng như những gì tôi luôn tìm kiếm trong sự nữ tính.”
“Dự án của tôi không liên quan tới chính trị, nó chỉ đơn giản là thẩm mỹ. Tôi chỉ muốn truyền tải cái đẹp.”
Dự án đầy tham vọng của anh có tên Project V, gồm 22 bức ảnh khỏa thân công cộng trong 22 tháng tại các bảo tàng lớn của châu Âu. Project V ra mắt tháng 3 năm 2017 và kết thúc vào tháng 12 cùng năm.
Olivera nói rằng lần duy nhất anh xem xét từ bỏ dự án nguy hiểm này là khi anh bị bắt và giam giữ trong 24 giờ sau khi khỏa thân trước bức họa Mona Lisa tại bảo tàng Louvre.
Mặc dù Project V thu hút được nhiều sự chú ý và nhận được nhiều sự ủng hộ, Olivera cho biết không phải ai cũng đồng thuận với phong cách của anh. Anh nói: "Tôi thích những kẻ ghen ghét bởi họ đại diện cho các định kiến và ghét bỏ chống lại sự nữ tính và những người thể hiện nó. Trong lịch sử, phụ nữ cũng như đàn ông thể hiện khía cạnh nữ tính của họ đều bị trừng phạt. Bởi vì xã hội của chúng ta rất phân biệt giới và gia trưởng. ”
Olivera nói rằng anh bị bắt nạt ở trường vì vẻ ngoài, tính dục và thiên hướng nghệ thuật của anh, và vì anh "nhạy cảm hơn định kiến của xã hội về việc một cậu bé nên như thế nào." Anh đã đem sự buồn phiền đó vào những tác phẩm nghệ thuật của mình, mà theo anh mô tả là “vẻ đẹp và tự do chống lại nỗi kinh hoàng. ”
"Tôi không phải là một người bình thường, bởi vì tôi chưa từng đưa ra quyết định nào bình thường trong cuộc sống của tôi," anh nói. "Và tôi rất tự hào rằng mình là một kẻ điên."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.