• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Thèm thèm lấy 'cá khô' ăn chơi, ai dè gãy răng bởi vì...

Độc lạ

Bọn nhỏ thường được cha mẹ, ông bà kể cho nghe về câu chuyện cá gỗ, hay nghe đến sự tích con cá gỗ và ông đồ Nghệ. Con cá gỗ trong chuyện được miêu tả được tạc y như cá thật, chạm vẽ tinh vi, lại phết qua lớp sơn mỏng, bỏ vào bát nước mắm, óng ánh như cá rán mỡ. Đẹp mắt và ngon miệng nhưng chưa lần nào được nhìn thấy qua bao giờ. Nhờ bàn tay điêu luyện, nghệ nhân Sejii Kawasaki không chỉ đem đến cá gỗ ngon như truyền thuyết, mà còn tạo ra nhiều loại thực phẩm bắt mắt khác.

Tác phẩm của Kawasaki đã được trưng bày tại một số phòng trưng bày ở khắp Nhật Bản

Ai đời lại dùng cá và ớt làm đồ lót đũa thế kia???

Mời mọi người xơi! Cá gỗ trông thật như này hỏi sao ngày xưa cảm thấy no bụng là đúng rồi.

Măng tây nhìn như này thì chỉ muốn măm măm ngay!

Nếu không nói đây là sản phẩm làm từ gỗ thì bạn có muốn ăn chúng không?

Siêu phẩm đồ ăn nào đang được đục đẽo đây?

Là socola đấy. Chặt phần gỗ thừa đi thì khối người thèm thuồng thanh socola này nhỉ?

Bánh mì sừng trâu, không biết bên trong có trứng muối không ha?

Một con tôm tươi ngon từ khúc gỗ nhỏ

Ai thích ăn khoai chiên thì cẩn thận kiểm tra trước khi ăn nhé!

Rau củ cũng được Seiji Kawasaki làm giả cực bắt mắt

Theo: Colossal
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.