Những bức họa nổi tiếng như Mona Lisa hay Tiếng Hét (The Scream) có lẽ đã không còn xa lạ gì với nhiều người. Không chỉ vậy mà các bảo tàng, tác phẩm nghệ thuật, phù điều hay tượng chạm khắc… cũng dần trở thành những điểm đến du lịch, văn hóa được ưa thích trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, không phải lúc nào những tấm ảnh lung linh trên báo, tạp chí hay mạng internet đã… miêu tả đúng “thực trạng” của những tác phẩm nghệ thuật kể trên.
Bức tượng Nàng Tiên Cá ở Copenhagen, Đan Mạch.
Đây là bức tượng đồng được Edvard Eriksen dựng lên dựa theo câu chuyện cùng tên của nhà văn Đan Mạch nổi tiếng Hans Christian Andersen.
Kể từ lần đầu tiên được trưng bày ở trên một tảng đá nằm gần bến cảng Copenhagen, Langelinie vào năm 1913, bức tượng đồng đã nhanh chóng trở thành “biểu tượng văn hóa” của thành phố nói chung và đất nước Đan Mạch nói riêng.
Tuy nhiên, sự thật thì lại không “đẹp đẽ” như vậy…
Vì được làm bằng đồng nguyên chất cho nên theo thời gian, cùng với sự bào mòn của thời tiết và biển cả, bức tượng đã bắt đầu bước vào trạng thái… bay màu!
Bên cạnh đó, cũng rất khó để tiếp cận gần với bức tượng, nhất là khi phải chen chúc giữa đám đông hiếu kỳ như tấm hình dưới đây...
Bức tượng Manneken Pis (Cậu bé đi tiểu) ở Brussels, Bỉ.
Tọa lạc ở giữa trung tâm thành phố, Manneken Pis là bức tượng đồng kiêm đài phun nước được Jerôme Duquesnoy tạc ra và trưng bày vào năm 1619, với hình tượng một cậu bé đang… đi tiểu vào bồn nước nhỏ phía dưới.
Cũng giống như Nàng Tiên Cá ở Copenhagen, đây cũng được coi là “biểu tượng văn hóa” của đất nước Bỉ.
Nhưng trên thực tế, bức tượng này không hề “hoành tráng” như người ta thường nghĩ…
Đã vậy, Manneken Pis cũng chỉ “khiêm tốn” nằm ở một góc phố nhỏ, giữa đám đông người dân và khách du lịch qua lại.
Cũng rất khó để chụp được một tấm ảnh tự sướng cận cảnh với Cậu Bé Đi Tiểu, nhất là khi bị chặn lại bởi một hàng rào bằng sắt lớn như thế này!
Mona Lisa - bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới.
Được coi là bức họa vĩ đại nhất của Leonardo da Vinci, nàng Mona Lisa không chỉ quyến rũ thế giới bằng nụ cười bí ẩn cùng đôi mắt xa xăm mà còn ẩn chứa bên trong mình những mật mã gây tranh cãi, bàn tán.
Tuy nhiên, kích thước thật của bức họa ở bảo tàng Louvre rất nhỏ, đã vậy lại còn bị đặt ở một góc riêng được rào quanh bởi hàng rào và… kính chống đạn!
Và cũng như những tác phẩm nghệ thuật khác, luôn có hàng “tấn người” chen chúc quanh bức chân dung xinh đẹp của nàng Mona Lisa.
Tượng thần Vệ Nữ Venus de Milo
Khắc họa Aphrodite (Venus) - vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp, Venus de Milo là bức tượng được điêu khắc trên chất liệu đá cẩm thạch, với chiều cao “khổng lồ” 2,3m nhưng bị mất hai tay và bệ nguyên bản.
Tư thế đứng và hai cánh tay bị mất của bức tượng hiện vẫn đang là một đề tài được nhiều nhà khoa học, điêu khắc tranh luận, nghiên cứu.
Khác với các tác phẩm nghệ thuật khác, Venus de Milo lại được đặt ở chính giữa bảo tàng Louvre. Với kích thước khổng lồ, khách tham quan có thể tự do đến gần bức tượng để ngắm nhìn và chụp ảnh.
Quả không hổ danh là “nữ thần sắc đẹp” của văn hóa Hi Lạp, Venus de Milo liên tục thu hút mọi ánh nhìn về phía mình!
Bảo tàng Guggenheim ở Tây Ban Nha…
Vốn nổi tiếng với kiến trúc phi kết cấu độc đáo, Guggenheim là một bảo tàng nghệ thuật đương đại, được thiết kế/xây dựng bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Canada Frank Gehry và nhà thầu Ferrovial vào năm 1997 tại Bilbao, Tây Ban Nha.
Dù là một điểm đến sáng tạo và truyền cảm hứng, nhưng nhìn chung, khu hồ nước "đen ngòm" xung quanh bảo tàng vẫn là một điểm trừ lớn trong mắt khách du lịch…
The Scream của Edvard Munch
Bức họa Tiếng Hét (The Scream) được Edvard Munch lên ý tưởng phác thảo vào năm 1893, với hình ảnh một người đàn ông đầy lo âu tuyệt vọng đang la hét dưới bầu trời đỏ thẫm.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, bức họa Tiếng Hét lại có đến tận 4 phiên bản khác nhau, với đủ loại chất liệu như: phấn màu, sơn dầu, chì sáp…
Đặc biệt, Edvard Munch còn tạo ra tới tận 45 bản in thạch bản khác nhau cho bức Tiếng Hét. Nhưng tiếc là, càng nhiều bản in được tạo ra, chất lượng và màu sắc của bức tranh càng bị giảm sút, nhợt nhạt và thiếu đi chiều sâu.
Thêm nữa, bức tranh cũng không thoát khỏi tình trạng bị hàng trăm người vây quanh, chụp ảnh mỗi ngày!
Và...
Hai bức họa Đêm Đầy Sao (Starry Night) và Sự Khai Sinh Của Thần Vệ Nữ (Birth of Venus) cũng phải chịu chung cảnh "chen chúc" chẳng khác gì nàng Mona Lisa là bao!
Hay bức tường Before I Die nổi tiếng ở New Orleans với hàng loạt những dòng chữ nguệch ngoạc chồng lên nhau...
Hiện nay, bức tường này đã bị phá hủy, vậy nhưng những phiên bản khác nhau của Before I Die đã được dựng lên ở trên khắp thế giới. Dù mang mục đích tốt đẹp, nhưng dường như bức tường đang phải mang theo quá nhiều "ước muốn" thì phải...
Khối điêu khắc hình trứng khổng lồ Cloud Gate ở Chicago cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy dưới trời mưa tuyết.
Đây là tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ giọt thủy ngân, với bề mặt có thể phản chiếu như một tấm gương.
Bảo tàng Louvre ở Pháp tuy có thể rất lộng lẫy về đêm...
Thế nhưng vào mùa mưa thì...
Vậy mới nói, không phải lúc nào sự thật cũng lung linh, phải không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.