• Về đầu trang
Treng
Treng

Nghệ sĩ hô biến gỗ lũa thành tác phẩm điêu khắc kỳ ảo như chứa đựng linh hồn của núi rừng đại ngàn

Nghệ thuật

Với những người bình thường, thì những khúc gỗ, tảng đá, mảnh đất sét hay một nhánh cây chỉ là những vật vô tri vô giác. Tuy nhiên, dưới con mắt của người nghệ sĩ, chúng có thể biến thành các tác phẩm nghệ thuật kỳ ảo, đầy mê hoặc. Debra Bernier là một trong số đó.

Nữ nghệ sĩ đến từ Canada có khả năng hô biến những điều bình thường thành phi thường. Những tác phẩm làm từ gỗ lũa của cô gái này chính là ví dụ điển hình. Gỗ lũa là phần lõi ở gốc của các cây cổ thụ khô sau khi bị chết. Debra Bernier đã "thổi hồn" và những mảnh gỗ lũa khiến chúng trở thành các nữ thần xinh đẹp của núi rừng đại ngàn.

Theo nữ nghệ sĩ, mỗi mảnh gỗ lũa đã là một tác phẩm điêu khắc, chúng được tạo ra bởi sự vuốt ve của sóng và gió. Vì vậy, mỗi nhành cây sẽ có hình dáng khác nhau, độc nhất vô nhị. Mỗi khi cầm mảnh gỗ trên tay, Debra Bernier nghĩ về hành trình mà chúng đã trải qua. Sau đó, cô nàng mở rộng thêm những đường nét của thân gỗ, đưa chúng về hình dạng thân thuộc của con người hoặc động vật.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.